Bà mẹ hai con cho biết khi chia sẻ với bạn bè rằng con gái Poppy bắt đầu cười và phát ra những âm thanh ríu rít khi mới 5 tuần tuổi, họ nói đó có thể chỉ là tiếng gió. Holly không tin vì cảm thấy chắc chắn con gái 10 tuần tuổi đang cố gắng giao tiếp với mẹ. Vì thế, cô bắt đầu ghi hình con.
"Poppy là một em bé hay cười và vui vẻ. Con bé phát ra âm thanh rồi nở nụ cười, thế nên tôi liên tục quay video con. Buổi sáng, Paige, chị gái Poppy, thường dựa người vào cũi em và nói 'chào Poppy', và tôi cũng nói với con câu ấy. Hôm sau, khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra. Tôi đưa cháu lên tầng trên và đặt trên giường. Bé cười và nói 'chào Poppy' như tôi vẫn thường làm với con", Holly kể.
Holly cho hay Poppy tạo ra âm thanh và mấp máy miệng, như thể con muốn nói điều gì. Holly quay vài video và cô trông thấy mồm con chuyển động khi nói "xin chào" ở video cuối cùng. Khoảnh khắc ấy làm Holly sốc vì quá ngạc nhiên. Phần lớn các em nhỏ sẽ bắt đầu nói khi tầm 12 tháng tuổi.
Theo The Sun, bà mẹ hai con sốc tới mức gần như ngừng quay video ngay lập tức. Cô xem đi xem lại vài lần để chắc không phải đang tưởng tượng. Cô không thể tin nổi mình đã bắt được khoảnh khắc đó.
"Tôi gọi cho chồng chưa cưới Ben và kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra. Ben nói 'thật kỳ diệu' và bảo tôi gửi video cho xem. Vừa đi làm về, Ben và tôi đã cùng xem video nhiều lần. Tôi vẫn không tin mình đã ghi được khoảnh khắc con nói từ đầu tiên khi bé mới chỉ 10 tuần tuổi. Giờ chúng tôi đang tự hỏi Poppy sẽ nói từ gì tiếp theo", Holly chia sẻ.
Hà Phương