Cách đây ít giờ, các trang báo hải ngoại đưa tin, bà Đặng Tuyết Mai, mẹ ruột của MC Kỳ Duyên đã từ trần vào lúc 5h sáng tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, California. Bà qua đời vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 75 tuổi. Ông Bùi Xuân Hiến, chồng bà Đặng Tuyết Mai cho biết, khi đang ở nhà, bà cảm thấy khó thở nên gia đình đã đưa vào bệnh viện. "Qua một đêm, nhà tôi bị thiếu oxy, thế là ra đi', ông nói.
Hiện tại, gia đình chờ các con về Mỹ để lo tang lễ cho bà. Lúc mẹ lâm chung, MC Kỳ Duyên đang ở Việt Nam nên khi nghe tin dữ, chị vội vàng đáp chuyến bay về Mỹ. Trên Fanpage, Kỳ Duyên gửi lời cám ơn mọi người đã chia buồn với gia đình mình. "Thật sự chúng ta không nên buồn mà nên cảm thấy an ủi và nhẹ nhàng vì mẹ của Duyên đã sống một cuộc sống rất đáng sống", chị tâm sự.

MC Kỳ Duyên và mẹ, bà Đặng Tuyết Mai.
Ca sĩ hải ngoại Thanh Hà dành rất nhiều tình cảm cho bà Đặng Tuyết Mai bởi lúc còn sống, bà đã cho chị rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, chị gọi bà là mẹ: "Dẫu biết rằng cuộc sống phải có sinh ly tử biệt nhưng cảm giác mất đi một người thân lúc nào cũng rất khó chấp nhận được. Trước sáng Duyên ra phi trường tụi con đã khóc rất nhiều khi nghe tin mẹ trở nặng, và khi Duyên đi thì tụi con chỉ cầu mong có phép màu xảy ra với mẹ. Mẹ là người đã chỉ con rất nhiều điều trong cuộc sống, mẹ dạy con nấu nhiều món ăn lắm. Mẹ luôn căn dặn con quan trọng nhất phải giữ gìn sức khỏe làm gì thì làm khi ra đường, tươm tất sang trọng đẹp đẽ. Còn nhiều điều lắm con xin giữ lại tất cả làm hành trang cho cuộc sống của con. Con hư lắm, con hứa làm bánh khoai mì cho mẹ ăn mà bây giờ vẫn chưa làm được thì mẹ đã đi xa rồi. Đối với tụi con mẹ luôn là một người phụ nữ đẹp thật tinh tế. Mẹ yên nghỉ nhé, vĩnh biệt mẹ. We love you".

MC Kỳ Duyên lúc nhỏ bên bố mẹ.
Trước sự ra đi đột ngột của mẹ Kỳ Duyên, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ: "Bàng hoàng nhận được tin sét đánh từ một người thân của gia đình chị Kỳ Duyên là cô Mai, mẹ của chị Kỳ Duyên đã ra đi lúc 5h sáng nay tại bệnh viện Hoag Hospital ở Newport Beach. Không biết dùng lời lẽ nào để có thể chia sẻ nỗi buồn cùng chị, một mất mát quá lớn mà ai làm con cũng sợ phải đương đầu với ngày này. Trong mắt Trizzie, cô Mai là người đàn bà đẹp và quý phái nhất nước Việt Nam. Không được gặp cô nhiều nhưng mỗi lần gặp cô đều được học hỏi kinh nghiệm cuộc sống của cô, nhất là cách đứng ngồi sao để nhìn cho quý phái. Viết status này mà nước mắt cứ tuôn ra vì không thể tin nổi cô đã ra đi vĩnh viễn. Em xin chia buồn cùng gia đình chị Kỳ Duyên và mong chị hãy giữ gìn sức khỏe và luôn mạnh mẽ vì bọn trẻ. Thắp nén nhang cầu nguyện cho hương hồn cô được yên nghỉ bên thế giới bên kia, nơi đó cô sẽ bình an và không còn đau đớn".

Nhan sắc thời trẻ của bà Đặng Tuyết Mai.
Bà Đặng Tuyết Mai sinh năm 1942, từng là hoa khôi Sài Gòn một thời. Bà kết hôn với ông Nguyễn Cao Kỳ vào năm 1964 khi đang là tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay vào năm 1989. Họ có chung cô con gái duy nhất là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bà Đặng Tuyết Mai từng mở kinh doanh quán phở với con gái tại Việt Nam nhưng hiện nay quán đã đóng cửa.
MC Kỳ Duyên từng tâm sự, mẹ chị là người am hiểu về nghệ thuật và là tấm gương để chị noi theo trong việc giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng. Trong những năm tháng chập chững bước vào nghề MC, Kỳ Duyên đã được mẹ góp ý rất nhiều bởi bà từng làm công việc này.