Galina Ryabkova bị cảnh sát bắt giữ tại tòa nhà nơi cô đang tâm ném hai con trai từ tầng 15 xuống. Ảnh: HOBOCTN |
Sự việc diễn ra hôm 24/6 khi bố của hai đứa trẻ đang đi công tác.
Những người hàng xóm kể rằng họ đã rất bất ngờ khi nghe âm thanh hai đứa trẻ rơi xuống nền đất. "Tôi đang ngồi gần cửa sổ thì nghe có tiếng đập mạnh. Ban đầu tôi nghĩ chắc đứa trẻ bị sẩy chân. Nhưng sau đó, một âm thanh tương tự lại vang lên", Tatiana Gumanyova, người sống trong cùng tòa nhà, kể với tờ Life News.
Bà Tatiana nói người mẹ, tên là Galina Ryabkova, 30 tuổi, tỏ ra rất bình tĩnh đến khi cảnh sát tới hiện trường.
"Vợ tôi đánh thức tôi dậy và nói có đứa trẻ bị ngã từ tầng 15 xuống. Chúng tôi chạy ra và thấy hai đứa trẻ nằm trên nền đất trước cửa chính. Cùng đúng lúc đó thì mẹ của chúng đang rời khỏi tòa nhà. Chúng tôi hỏi có phải đó là con của cô ta không, cô ta dửng dưng đáp rằng: "Đúng, tôi ném chúng xuống đấy", RT dẫn lời một người hàng xóm khác kể lại.
Lúc bị cảnh sát bắt giữ, Ryabkova đã cố chống cự để chạy thoát nhưng không được. Suốt quá trình thẩm vấn, cô này nói rằng không ai cần cô và hai đứa con trai, 4 tuổi và 7 tuổi, đã là "những thiên thần ở trên thiên đường". Mấy tiếng sau khi vụ việc diễn ra, Ryabkova từ chối tiếp chuyện các điều tra viên.
Ryabkova sẽ được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị và giám sát trong khi điều tra được tiến hành.
Một tờ báo địa phương cho rằng nguyên nhân khiến Ryabkova có hành động tàn nhẫn như thế với hai con là do nghi ngờ chồng ngoại tình. Trong khi một thông tin khác lại nhận định có thể do vấn đề tài chính khó khăn nên cô quyết định kết liễu cuộc đời hai cậu con trai.
"Cô ta phàn nàn rằng vợ chồng không hợp nhau, và rằng họ gặp khó khăn về tiền bạc. Nhưng chúng tôi không thấy có vẻ như thế chút nào", những người hàng xóm cho biết.
Hướng Dương