Liam Collier đã rất đau buồn sau cái chết hồi tháng 2 của mẹ Deborah, 35 tuổi. Chỉ ít ngày trước khi tự tử, cậu bé đã nói với các bạn rằng: "Tớ muốn được ở với mẹ".
![]() |
Cậu bé Liam Collier. Ảnh: The Sun |
Hôm 1/5, cảnh sát đã từ chối cung cấp thêm bất cứ một chi tiết nào về cách mà cậu bé tự sát cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên theo lời kể của những người hàng xóm ở Barnsley, South Yorkshire, cậu bé đã treo cổ.
Cảnh sát đang lấy thông tin từ một số người bạn đã ở cùng với Liam tối hôm thứ ba trước khi cậu bé tự vẫn.
Một hàng xóm gần nhà Liam nói: "Chúng tôi nghe nói thằng bé đã treo cổ. Thằng bé từng nói muốn được ở cạnh mẹ. Chắc hắn đó là lý do khiến nó đi đến quyết định đó. Mẹ thằng bé đã ốm đau suốt hai năm trời. Liam là một cậu bé tinh nghịch và bạo dạn với một trái tim vàng".
Bố của Liam, anh Alan, đã rất sốc khi nghe tin đó. Một người bạn của anh cho biết: "Anh ấy không nói lấy một lời vì quá đau buồn. Anh ấy mới mất vợ không lâu".
Liam, anh của 3 em trai, được tìm thấy đã tắt thở tại một khe núi nhỏ cách nhà khoảng 400 m. Tang lễ của Liam diễn ra hôm thứ 3. Trên những vòng hoa trắng tiễn đưa em, có dòng chữ viết: "Liam yêu quý, hãy yên nghỉ nhé. Bây giờ bạn đã được ở cạnh mẹ rồi".
Một người bạn khác của Liam viết: "Gửi Liam. Mình chắc chắn sẽ rất nhớ bạn và sẽ không bao giờ quên bạn đâu, hay chăm sóc cho mẹ bạn... và đừng quên mình nhé".
Trên một trang web tưởng niệm mẹ Deborah, một người anh họ viết: “Anh không biết phải nói gì vào ngày hôm nay nữa Debs ạ. Lại một tin buồn nữa, nhưng ít nhất Liam giờ đã ở ở bên em. Chúa phù hộ tất cả mọi người”.
The Sun dẫn lời một phát ngôn của sở cảnh sát South Yorkshire cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại vào khoảng 20h30 hôm xảy ra sự việc ở Barnley. Đội cứu hộ đã đến hiện trường ngay nhưng không thể cứu được cậu bé".
Hướng Dương