Bà mẹ độc ác họ Huang tại phiên tòa xét xử ngày 29/10. Ảnh: Nddaily.com |
Phiên tòa xét xử Huang, một phụ nữ 28 tuổi ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vừa diễn ra hôm 29/10. Nanfang Daily đưa tin tại phiên tòa, Huang đã phải thú nhận hành động nhẫn tâm của mình khiến cậu con trai 3 tuổi tử vong.
Vụ việc diễn ra vào hồi tháng 4 sau khi Huang không kiềm chế nổi cơn tức giận trước sự bướng bỉnh của con trai nên đã lấy chiếc móc treo quần áo vụt liên tục vào người cậu bé. Khi chiếc móc bị gãy, Huang lại dùng một cái móc khác để đánh.
Huang và chồng, quê ở tỉnh Giang Tây, hiện sống trong căn hộ chỉ có một phòng ở thị trấn Chashan. Hôm đó khi Liang, chồng của Huang, đi làm về thì thấy vợ đang trong tình trạng kích động, còn thi thể con trai thì đã lạnh ngắt. Liang liền an ủi vợ rồi dùng quần áo quấn xác con và đưa tới một vùng núi gần đó để chôn cất.
Sau đó, cả hai đến sở cảnh sát và khai rằng lúc trở về nhà từ buổi biểu diễn ở Quảng trường Văn hóa, họ không thấy con trai trong nhà và cho rằng thằng bé đã mất tích. Tuy nhiên cảnh sát nhanh chóng phát hiện họ đang nói dối. Hôm 14/9, Huang vừa khóc nức nở vừa thú nhận rằng mình quá đơn giản và thiếu hiểu biết khi phải đối mặt với stress nên mới gây ra cái chết bi thảm của con trai.
The Nanfang cho hay Huang có thể sẽ phải lĩnh 10 năm tù, trong khi mức án cho Liang là 1 năm vì tội thông đồng với vợ.
Hướng Dương