Kim Kardashian tâm sự trong chương trình podcast On Purpose with Jay Shetty: "Có những hôm tôi khóc cho đến lúc thiếp đi. Tôi tự nhủ: Chúa ơi, điều này giống như cơn lốc xoáy khủng khiếp trong nhà tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?".
Ngôi sao 42 tuổi nói làm mẹ là một công việc khó khăn nhất. Chỉ riêng việc phân giải cho lũ nhóc cũng đủ khiến cô đau đầu. "Bạn biết đấy, mỗi đứa trẻ có những tâm trạng và tính cách khác nhau. Đôi khi chúng đánh lộn và không có ai ở cùng giúp đỡ. Tôi phải đóng cả vai cảnh sát thân thiện và cảnh sát xấu", cô nói.
Nỗi khiếp đảm khác của Kim là khi đứa trẻ nào đó đột nhiên nổi cơn ăn vạ. Cô cũng tiết lộ có những đêm phát hiện ra mình đã không gội đầu nhiều ngày vì quá bận hoặc mặc đi mặc lại những bộ pyjama giống nhau, đặc biệt trong thời Covid.
Kim có bốn người con với chồng cũ, rapper Kanye West, bao gồm hai con gái (North 9 tuổi, Chicago 5 tuổi) và hai con trai (Saint 7 tuổi, Psalm 4 tuổi). Sau ly hôn, hai ngôi sao chia sẻ quyền nuôi con nhưng Kim là người chăm sóc chính.
Minh họa cho một buổi sáng quay cuồng của cô ở nhà trước khi bọn trẻ đi học, Kim nói: "Tôi luôn phải làm tóc cho một cô con gái của mình và cô bé muốn nó phải hoàn hảo theo một cách nhất định. Trong lúc đó, một cậu nhóc muốn tôi xỏ giày giúp. Mỗi đứa sẽ cần nhờ mẹ một điều gì đó. Từ việc nấu ăn tới chạy quanh với bọn trẻ, nó giống như một sự hỗn loạn điên rồ và rất hoang dã".
Tuy nhiên, Kim Kardashian cho biết việc nuôi dạy con cái giúp cô khám phá nhiều điều về bản thân. "Bạn sẽ rất tự hào về bản thân mình khi tìm ra cách xoay xở mọi thứ và vượt qua được cả ngày dài bận rộn. Làm mẹ là công việc đầy thử thách và bổ ích nhất trên hành tinh này", cô nói và khẳng định yêu vai trò làm mẹ hơn bất kỳ công việc gì.
Hoài Vũ