Tôi 32 tuổi, chồng tôi 35 tuổi. Chúng tôi có hai con trai đang học tiểu học. Vợ chồng tôi đều làm nhân viên ngân hàng, tổng thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Cuối năm ngoái, chồng trải qua một đợt áp lực công việc, sau đó anh theo một người bạn học thiền và nghe các podcast chữa lành. Thấy hợp, chồng tôi tham gia thêm một vài khóa học để tìm lại chính mình. Từ đó anh thay hướng đổi tích cực: điềm tĩnh, nhẹ nhàng và dễ tha thứ cho người khác.
Ban đầu tôi thấy cũng tốt, ít ra anh biết chăm sóc bản thân nhưng rồi mọi chuyện đi xa hơn. Công việc của anh bị ảnh hưởng, những quan điểm sống cũng thay đổi. Anh than công việc nhàm chán, cuộc sống vô nghĩa, anh chỉ thích đọc sách về chữa lành, nghệ thuật sống tối giản. Gần đây, anh tự ý nghỉ hẳn việc, đăng ký một khóa học vẽ kéo dài 9 tháng, mỗi ngày đạp xe đến lớp như một sinh viên đại học. Về nhà, anh bật nhạc nhẹ, vẽ tranh trừu tượng, nói năng nhẹ nhàng đến mức... tôi thấy mình như người duy nhất sống trong thực tại.
Anh bảo tôi hãy tin tưởng quá trình của anh, rằng khi "tìm được bản thể đích thực", anh sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng tôi lo lắng mỗi ngày. Lương tôi không đủ để chi trả mọi chi phí sinh hoạt, con còn nhỏ, học phí, ăn uống, điện nước, cha mẹ hai bên... tất cả đều dồn lên vai tôi. Tôi đã góp ý, khuyên nhủ nhẹ nhàng, rồi có lúc cũng gắt lên vì áp lực. Nhưng anh chỉ ôn tồn bảo tôi đang sống bằng "nỗi sợ" và chưa mở lòng với "ánh sáng nội tâm".
Tôi không biết phải làm gì để chồng quay trở về như trước đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tú Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.