Tôi và chồng cưới nhau được hơn một năm, con được 6 tháng, tôi buôn bán lao động chính, chồng phụ tôi đi lấy hàng. Tôi vừa nuôi con vừa buôn bán rất cực khổ nhưng anh gia trưởng, tiền bạc giữ hết và thường xuyên la mắng tôi những chuyện nhỏ nhặt. Anh ở nhà nên sinh ra khó tính, không giao lưu tiếp xúc nhiều với xã hội. Anh mắng tôi nhiều quá nên tôi giận bỏ về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng liền điện thoại nói nặng và xúc phạm mẹ tôi. Tôi nói với mẹ chồng là con đang buồn lắm, xin mẹ cho ở nhà thêm vài hôm. Mẹ chồng bảo ngày mai bắt buộc phải về, đừng trông mong, mong đợi gì chồng kêu về vì nó không có lỗi.
Mẹ tôi có gọi điện cho anh nhưng chồng tôi không bắt máy. Anh nhắn cho tôi nói muốn gì thì phải qua nhà nói chuyện đàng hoàng với mẹ anh ta. Tôi buồn vì mẹ chồng ra oai và chồng nghe lời mẹ quá. Tôi thấy mình xin về nhà mẹ đẻ vài ngày có gì là ghê gớm, thế mà chồng còn chửi tôi nhiều lần. Mẹ chồng biết nhưng vẫn nói con trai mình đúng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì bây giờ?
Hường
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu