>> Thi viết về 'Các xung đột trước ngày cưới'
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày chúng tôi tổ chức đám hỏi nhưng bây giờ lại nảy sinh nhiều chuyện rắc rối. Lúc trước, hai nhà đã thống nhất hết mọi thứ trong ngày chạm ngõ. Thủ tục đám hỏi, đám cưới như thế nào cũng được hai bên thông qua, giờ chỉ thực hiện theo thôi. Thế mà...
Tối hôm kia, bố chồng gọi điện sang nhà tôi. Ông nói chuyện với bố tôi khá lâu, đại ý là vào ngày ăn hỏi, chỉ có ông và các cô, bác đại diện trong họ sang nhà gái thôi, mẹ chồng tôi sẽ không đi. Nguyên nhân vì bà say xe, đi đường xa sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không thể ngồi nói chuyện hai họ được. Phần nữa, bà cũng cần phải ở nhà tiếp khách và chuẩn bị cỗ bàn.
Nhưng tôi thấy, từ trước đến nay, đám hỏi nào cũng phải có đủ cả bố và mẹ chồng. Hơn nữa, mẹ chồng còn có nhiệm vụ quan trọng là trao lễ cho mẹ cô dâu cơ mà. Đâu có thể nói vì bận mà không đi. Vả lại, đám hỏi thì thường tổ chức ở nhà gái, nhà trai có làm gì đâu mà phải chuẩn bị cỗ bàn, tiếp khách?
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Bố tôi đùng đùng nổi giận: "Con gái người ta có phải mớ rau, cái quần, cái áo đâu mà bảo không đi được là thôi? Không có lý do gì ăn hỏi mà mẹ chồng lại vắng mặt cả. Nếu không thì thôi, khỏi cưới xin gì nữa". Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhà anh lại như thế. Phong tục từ xưa đến nay cũng có ai như thế đâu, hay là ông bà giận điều gì rồi cố tình làm như thế?
Giờ cả hai nhà đều rất căng thẳng. Tôi và anh đứng giữa, vừa buồn lại vừa vừa chẳng biết phải làm thế nào. Anh hàng ngày tìm cách nói chuyện, khuyên nhủ mẹ. Tôi thì vừa cùng chồng đi đặt lễ ăn hỏi, vừa về nhà xoa dịu cơn giận của bố. Chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, chưa đám cưới mà tôi đã thấy đau đầu lắm rồi.
* Chia sẻ về những vấn đề bạn gặp phải khi chuẩn bị đám cưới (hoặc trong đám cưới) để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Ngọc Anh