Tôi kết hôn được một năm. Trước đó, vợ chồng tôi cũng tìm hiểu, yêu đương hai năm. Bố mẹ chồng hoàn toàn ưng ý và vun vén cho vợ chồng tôi. Trước khi yêu tôi, chồng có một mối tình từ thời sinh viên. Cô người yêu cũ của chồng cũng rất được lòng bố mẹ anh nhưng vì hai người có khoảng thời gian yêu xa, tình cảm lạnh nhạt nên sau ba năm, họ chia tay.
Vợ chồng tôi hiện ở riêng, bố mẹ chồng sống trong một tòa chung cư cách đó khoảng hai km. Gần đây, mẹ chồng kể chuyện bà gặp lại người yêu cũ của chồng tôi, cô ấy vẫn độc thân, mới dọn về cùng tòa chung cư với bà. Cô ấy đang là giáo viên yoga, mở lớp tập tại nhà dành cho cư dân và bà cũng tham gia. Cô ấy còn chủ động rủ mẹ chồng tôi đi siêu thị hai lần một tuần và lên kế hoạch ăn eat clean cho bà. Do tính chất công việc, cô này ban ngày không phải đi làm theo giờ hành chính nên thi thoảng trong nhà có việc cần người giúp, mẹ chồng tôi lại gọi cô ấy sang.
Tuần trước nhà có giỗ, vợ chồng tôi đi làm cả ngày, tối đến mới về nhà chồng đã thấy cô ấy ở đó. Mẹ chồng giải thích là cô ấy không còn tình cảm gì với chồng tôi nữa, quý ông bà và tiện ở gần nên sang giúp xong về luôn chứ không có ý định ở lại ăn.
Phải nói thêm là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi cũng ở mức bình thường, không có xung đột nhưng cũng không hòa hợp hoàn toàn. Mẹ chồng tôi là kiểu người già thích buôn chuyện, tâm sự, thích nhổ tóc sâu... còn tôi lại không phải típ phụ nữ khéo léo. Tôi yêu quý bà và thường thể hiện bằng cách hỏi thăm, quan tâm thật lòng hoặc có gì ngon, đẹp, tôi sẽ nghĩ ngay tới mẹ chồng. Tuy nhiên trong cuộc sống, tôi lại sẵn sàng nói lên quan điểm khác biệt của mình nên có thể khiến mẹ chồng không vừa lòng.
Chuyện người yêu cũ của chồng đi lại với mẹ chồng khiến tôi rất khó chịu. Tôi đã nói với mẹ nhưng bà vẫn một mực cho rằng cô này hoàn toàn trong sáng, không có ý phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Bà nói vậy, tôi cũng không muốn làm căng, làm khó mẹ chồng vì bà cũng già rồi lại ít bạn.
Mong mọi người cho tôi ý kiến làm thế nào để giải tỏa sự bực bội này?
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.