Tôi đã kết hôn 9 năm và có con trai 7 tuổi. Chúng tôi ở chung cư riêng, lái xe ôtô trị giá hơn một tỷ đồng và tất cả đều đứng tên bố mẹ chồng.
Khi mới về làm dâu, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà hứa khi nào tôi đẻ được cháu đích tôn sẽ thưởng cho vợ chồng tôi nhà, xe và đã giữ đúng lời hứa.
Thời gian sống chung, tôi không hợp ông bà nhưng vẫn khéo léo, giữ ý. Hàng ngày, tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn, mẹ chồng nấu bữa trưa, còn tôi lo bữa tối. Mỗi tháng, chúng tôi gửi ông bà 6 triệu đồng tiền sinh hoạt. Đôi khi, gia đình cũng mâu thuẫn nhỏ nhưng chủ yếu về thói quen sinh hoạt và mọi chuyện nhanh chóng qua đi.
Thế nhưng từ khi chúng tôi dọn ra ngoài ở riêng, thái độ của bố mẹ chồng với tôi thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, dù tôi vẫn cố gắng chiều lòng ông bà: biếu đồ ăn ngon, nghỉ nửa ngày để làm cỗ giỗ... Một hôm, mẹ chồng nói bóng gió rằng tôi đi lấy chồng chỉ phải mang mỗi cái thân đi, chả đóng góp được đồng nào cho nhà chồng, bà bảo bố mẹ tôi "lãi" vì con gái đi lấy chồng còn được ở nhà đẹp, xe sang. Tôi tự ái nhưng không dám nói lại mẹ chồng, mà đúng hơn là tôi không biết phải đối đáp thế nào vì tôi không hoạt ngôn. Bà thấy tôi không nói gì nên được đà lấn tới, nhắc đi nhắc lại những câu này.
Tôi kể chuyện với chồng thì anh nói: "Giờ đang sống nhờ nhà và xe của ông bà thì phải chịu thôi". Tôi đi lấy chồng có cưới hỏi đàng hoàng, đẻ cháu đích tôn cho họ vậy mà họ vẫn coi tôi như người dưng, lại còn tị nạnh với nhà thông gia, thực sự tôi rất bức xúc.
Tôi mong độc giả tư vấn nếu lần sau, mẹ chồng lại đem chuyện này ra dằn vặt thì tôi nên đáp lại sao cho "cứng"?
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.