Trước khi kết hôn, mẹ chồng từng hứa sẽ mua nhà cho vợ chồng tôi ở riêng nhưng bà thất hứa. Bà tiếc tiền cho chúng tôi, thay vào đó bà dồn tiền để mua bất động sản sinh lời. Hết lần này tới lần khác, mẹ chồng viện cớ bắt chúng tôi ở chung, bà hết nói nặng rồi đến nịnh bợ, dỗ ngon dỗ ngọt để vợ chồng tôi không nhắc lại chuyện căn nhà mà bà đã hứa sẽ mua cho.
Bẵng đi 6 năm trôi qua, hiện vợ chồng tôi có hai đứa con, nếu vẫn tiếp tục sống chung cùng ông bà và cô em chồng thì nhà không đủ phòng. Chưa kể, các cháu nghịch ngợm, ồn ào khiến ông bà khó chịu. Cuối cùng bà quyết định mua một căn chung cư giá rẻ cho vợ chồng tôi.
Căn chung cư trị giá gần hai tỷ đồng nhưng chúng tôi phải đi vay mượn bạn bè gần một tỷ đồng để cải tạo và sắm sửa cho nhà mới. Mẹ chồng không cho tiền mua nội thất nhưng lại thích góp ý, chỉ đạo. Bà muốn cái sofa loại này, cái ti vi loại kia, mọi thứ trong nhà đều phải là do chính tay bà chọn. Nếu chúng tôi không nghe lời, bà sẽ giận và nhấn mạnh việc nhà là của bà. Chưa hết, mẹ chồng còn yêu cầu chúng tôi đưa cho bà một bộ chìa khóa bao gồm khóa cửa chính và tất cả phòng để bà giữ.
Mẹ cho rằng tôi phải mang ơn vì bà cho tôi ở trong ngôi nhà được mua bằng tiền của bà nhưng tôi lại nghĩ việc mua nhà cho con, cho cháu là tự nguyện và nếu không phải tôi mà là người phụ nữ khác về làm dâu, bà cũng sẽ vẫn mua nhà cho con trai mà thôi. Vậy tại sao bà không nghĩ đến việc tôi mang nặng đẻ đau sinh ra hai đứa cháu trai cho gia đình.
Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng, xin độc giả cho tôi lời khuyên để giải quyết việc này.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.