Tôi lấy chồng được 5 năm và sống chung với bố mẹ chồng. Dù không có mâu thuẫn lớn, tôi và bố mẹ chồng cũng không hòa hợp lắm do không đồng tình về quan điểm, thói quen và cách sống. Mẹ chồng tôi là người khéo léo, khi có bất cứ một vấn đề gì dù nhỏ bà đều hỏi ý kiến của vợ chồng tôi nhưng nếu tôi nói không đồng ý, bà sẽ quay sang nói với chồng tôi để chờ quyết định từ con trai.
Nếu chồng tôi vẫn không đồng ý, bà nói giọng giận dỗi và cố thuyết phục đến khi anh nói có. Sự việc xảy ra nhiều lần, chồng tôi cũng không thích mỗi khi bị mẹ "hỏi ý kiến" rồi cố ép chúng tôi theo ý bà. Tôi nên làm thế nào để bà tôn trọng ý kiến của mình mà không làm mất lòng bà?
Phương Chi