Tôi và chồng sống trên thành phố, đã cưới nhau được 8 tháng mà chưa có tin vui. Từ lúc chúng tôi cưới được một tháng đầu tiên, mẹ chồng luôn gọi điện hỏi han xem tôi đã có bầu hay chưa, thậm chí còn gửi thuốc không rõ nguồn gốc để mong chúng tôi uống và sớm có con. Do quá mệt mỏi với các cuộc điện thoại của mẹ chồng, tôi đã tạm thời chuyển sang sim khác, không dùng số điện thoại cũ. Do đó, mẹ tôi chuyển sang "khủng bố" tinh thần của chồng tôi. Khi tiếp chuyện mẹ, chồng tôi nói mẹ tra tấn tinh thần cả hai vợ chồng vì hỏi chuyện bầu bí quá nhiều. Mẹ liền nổi đoá nói chúng tôi bất hiếu.
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.