Ngày xưa, tôi và chồng quen biết nhau do cùng xóm trọ. Một lần, phòng trọ của tôi bị hỏng đường ống nước ở chỗ rửa bát và anh đã giúp tôi sửa chữa. Lần khác, anh mua thuốc cho tôi uống khi thấy tình trạng của tôi không ổn. Vì thế, chúng tôi dần thân thiết, nói chuyện với nhau nhiều hơn và phát hiện ra có lối sống, suy nghĩ khá giống nhau. Sau đó, chúng tôi yêu nhau và tôi đợi anh đi du học Nhật hai năm về rồi làm đám cưới.
Sau cưới, chúng tôi tập trung vun vén cho tổ ấm và sự nghiệp. Tuy nhiên, sau ba năm kết hôn, chúng tôi vẫn không có con. Khi kiểm tra bệnh trạng, bác sĩ nói tôi mắc bệnh hiếm gặp về buồng trứng, khó có con. Điều này khiến tôi rất buồn lòng. Sau đó, suốt năm năm dài kế tiếp, vợ chồng tôi đi chạy chữa khắp nơi nhưng không ăn thua. Hiện tại, tôi đã 35 tuổi. Mẹ chồng nóng lòng, sốt ruột, hay gây áp lực với hai vợ chồng tôi, nói tôi là "cây độc không trái" và từng ép chúng tôi ly hôn, từng lén giới thiệu các cô gái khác cho chồng tôi.
Bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi với chồng. Liệu tôi có nên ly hôn để anh kiếm tìm hạnh phúc mới?
Nhi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.