Tôi và anh yêu nhau đã lâu, cả hai chúng tôi đều đã về nhà nhau để ra mắt hai bên gia đình. Nhìn chung, cả hai bên đều chấp thuận chuyện hai đứa tiến tới hôn nhân. Chúng tôi cũng dự định làm đám cưới vào cuối năm 2013 này, khi công việc đã ổn định hơn.
Tuy vậy, những ngày cuối năm trước, không hiểu bà đi xem bói ở đâu về rồi giục chúng tôi sớm làm đám cưới. Cưới vào những ngày "năm cùng, tháng tận" theo lời của các cụ khiến chúng tôi mệt mỏi, không chỉ vì chi phí dịch vụ đắt đỏ hơn mà gần Tết, chẳng ai có tâm trạng đi đám cưới gì cả. Nhưng sau hôm chạm ngõ với sự quyết tâm của phía nhà trai, mà cụ thể ở đây là mẹ chồng tôi, đám cưới diễn ra.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Sau cưới, chúng tôi phải hoãn trăng mật để chuẩn bị cho Tết đang đến gần. Vì Tết được nghỉ dài ngày nên chúng tôi đặt vé đi chơi từ ngày mùng 5. Nhưng mẹ chồng vẫn chưa buông tha, quyết tâm bắt ép chúng tôi phải cố gắng có bầu ngay tuần trăng mật, để làm sao có con năm Rắn. Bà đưa cho chồng tôi danh sách những giờ mà bà cho là "hoàng đạo" để chúng tôi quan hệ vợ chồng.
Mỗi lần gần gũi chồng, cứ nghĩ đến việc không biết anh có đang thực hiện "nghĩa vụ" với mẹ không là tôi lại thấy mất hứng và cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Chúng tôi đều đã lớn, có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân, tôi không thể chấp nhận được việc người khác điều khiển cuộc sống của mình. Nhưng chồng tôi rất nghe lời mẹ và không dám làm trái lời. Tôi không thể ra ở riêng ngay nhưng cũng không thể sống mãi trong cảnh này.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Thị Thu Trang