Tôi trước kia đi ra mắt không được mẹ chồng ưa vì bà nói tôi ăn mặc hở hang, phải tặng một đống đồ bà mới nguôi, chịu chấp nhận cho chúng tôi kết hôn. Về làm dâu, tôi muốn ra riêng, ở xa mẹ chồng một chút nhưng vì mẹ chồng có đất rất rộng quanh nhà nên mẹ để ba khu đất trống cho ba người con trai lấy vợ thì xây lên mà ở. Lấy nhau về, tôi và chồng phải chung tay xây nhà, đến năm em dâu út về cũng phải vay tiền tự xây khu nhà riêng, không thì phải ở chung nhà với bố mẹ chồng. Nói là ra riêng nhưng chúng tôi vẫn phải ăn chung với cha mẹ chồng, hầu hạ họ.
Hai chúng tôi (tôi và em dâu) tính ra rất khổ so với chị dâu mà vẫn không được mẹ chồng cảm kích hay quan tâm. Nói là chị dâu nhưng lại trẻ hơn hai chúng tôi, anh cả chồng cũng lấy vợ muộn nhất nhưng chị dâu sướng hơn chúng tôi vì về đã có nhà mới xây sẵn mà ở. Tôi còn thấy mẹ chồng nói chuyện chị dâu tới gặp bố mẹ, ăn mặc còn mát mẻ hơn tôi mà họ chẳng phàn nàn gì, chị cũng không biết lễ nghi đi lại, đến tay không, để anh chồng phải tự mua thay chị. Sau khi lấy về, mẹ chồng đi đâu cũng ới chị trong khi mẹ còn hai con dâu lù lù ở đó. Còn chuyện nữa, anh chị có nhà mà không ở trong đó tình cảm nhau, cứ ra sân chung ôm hôn. Anh chị có những cử chỉ hơi quá trớn dù họ biết rõ ai ở nhà cũng sẽ nhìn thấy, rất phản cảm.
Từ lúc chị mang thai cho đến khi sinh được mẹ và anh chồng nâng như nâng quả trứng vàng dù chẳng biết trai hay gái, trong khi tôi mang bầu thì mẹ chỉ qua hỏi thăm gọi là có chút quan tâm. Lúc mang bầu, chị sai anh chồng như ôsin. Chị dâu tôi còn có tính lười, chẳng chịu làm gì nên khi mang bầu chị vịn lý do nghén để khỏi phải làm. Mà chị trước lúc bầu cũng chỉ làm mấy việc nhẹ, việc nặng để hết cho chúng tôi, mẹ chồng cũng không ý kiến trong khi tôi chỉ làm sai xíu là bị bà mắng. Anh chồng trước kia khó tính, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, lại tính gia trưởng, việc nhà không bao giờ anh làm, thế mà giờ bị chị dâu nắm thóp, nói là nghe như cún con. Anh cũng bênh chị chằm chặp, có thể mắng bất kỳ ai (họ hàng cũng không ngoại lệ) để bênh chị dù không biết chị đúng hay sai. Có hôm tôi và em dâu kêu chị chung tay ra dọn sân thì chị kêu mệt, sân trước nhà chị chị dọn rồi nên chỗ khác chị kệ. Lần nào tôi và em dâu xích mích với chị là bị mẹ chồng và anh chồng chì triết.
Tôi thấy thật bất công, sao tôi và em dâu út khổ thế, phải làm nhiều mà họ không biết cảm ơn, quan tâm, lại đi mến cô chị dâu, người việc nhà chẳng chịu làm, ăn mặc thì hở hang quá đáng. Tôi phải làm sao đây?
Hạnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.