Bé nhà tôi mới tròn một tuổi, ăn dặm tốt nhưng hấp thụ kém, vì thế nhìn con khá còi. Đi đâu bé cũng bị quở quang khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi luôn cố gắng cho con ăn nhiều và mua đồ chất lượng, hoa quả nhập khẩu trong siêu thị cho con ăn. Trái lại, mẹ chồng tôi lại là người quá tiết kiệm. Bà ưu tiên mua đồ rẻ ở ngoài chợ mặc cho tôi đã đưa tiền cho bà để bà vào siêu thị mua đồ nhưng bà vẫn không làm vậy. Không những thế, hoa quả mà mẹ chồng tôi mua cũng là đồ kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Lần nào bà mua về tôi cũng nhắc nhưng mẹ chồng xuề xòa, nghe tai này ra tai kia, sau đâu lại vào đấy. Táo mẹ chồng mua có khi để vài tháng cũng không thối, hỏng nhưng dù tôi có chứng minh như thế nào, bà vẫn không nghe và kiên quyết mua đồ ăn ngoài chợ.
Tôi đi làm cả ngày đến tối mới về, công việc cũng bận rộn nên không thể tự mình chăm con còn để mẹ chồng chăm tôi lại không vừa ý. Tôi nên làm thế nào trong tình huống này.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.