Lướt web, đọc được cuộc thi "Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới", đã hơn bốn năm trôi qua mà bỗng dưng mọi chuyện hiện lên rõ nét trong đầu con, không thiếu một chi tiết nhỏ nào. Ngày ấy, cái ngày con còn quá non nớt, rất bối rối và chưa hiểu được mọi chuyện một cách rõ ràng. Cái ngày mà mẹ yêu cầu con phải mời mẹ xuống nhà gái để chạm ngõ.
Chạm ngõ là một trong những phong tục truyền thống ở đám cưới của người Việt Nam. Chạm ngõ là nghi lễ đầu tiên trong hôn nhân. Chạm ngõ là ngày hai bên gia đình gặp gõ, trao đổi, bàn luận, cùng nhau thống nhất những phong tục tập quán khác nhau của từng vùng, để tìm được tiếng nói chung cho một đám cưới đẹp về thuần phong mỹ tục, đẹp lòng bà con cô bác. Đó cũng là cái ngày mẹ chọn cho mình một nàng dâu, rồi bê trên tay miếng cau trầu để khởi đầu cho một câu chuyện hôn nhân đẹp. Vậy mà sao một cô gái sắp được làm cô dâu lại phải mời nhà trai đến chạm ngõ?
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cho tới giờ, đã hơn bốn năm sau ngày chạm ngõ, con sống trong hạnh phúc cùng gia đình, cùng mẹ, nhưng vẫn còn trong tâm trí câu hỏi mà có lẽ sẽ không bao giờ con hỏi mẹ. Con hiểu rằng mẹ không có con gái, nhà mình có hai người con trai, nhưng mẹ có rất nhiều cháu gái.
Nếu một ngày nào đó vô tình nhớ ra chuyện ngày xưa, mẹ hãy thử đếm xem có cô cháu gái nào phải mời nhà trai đến để chạm ngõ mình không, mẹ nhé? Và nếu có, mẹ hãy thử nghĩ cho tâm trạng của cô dâu đáng thương đó khi bị yêu cầu làm một việc chưa hợp với thuần phong mỹ tục, không đúng với quy luật bình thường, đặc biệt là tổn thương lòng tự trọng. Và hy vọng mẹ sẽ hiểu cho hành động bị coi là vô phép của con khi quyết định không mời mẹ đến chạm ngõ.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
T.T.T.H
(Thanh Xuân, Hà Nội)