Kayla Lynton, 23 tuổi, bị cảnh sát bắt ở thành phố Tel Avic, Israel, sau cái chết của con gái nhỏ 6 tháng tuổi hồi tháng 7, Mirror đưa tin.
Ban đầu Kayla khai cô để con gái ngồi trong chậu tắm để đi vệ sinh. Tuy nhiên, các công tố viên tập trung vào cáo buộc cho rằng Kayla có thể đã mải Facebook khi bi kịch xảy ra. Lực lượng điều tra cho hay họ phát hiện điện thoại của Kayla đang mở Facebook và Instagram khi đang tắm cho con. Họ nghi ngờ cô đã mải chơi mạng xã hội và không để ý đến con gái 6 tháng tuổi.
Lúc Kayla phát hiện Naomi bị đuối nước và gọi cho cấp cứu thì đã quá muộn. Ofer Bartal, luật sư của Kayla, cho hay người mẹ trẻ này hiện không biết phải làm gì.
"Sau khi nhìn thấy con gái bất tỉnh trong chậu tắm, cô ấy đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho con và gọi cảnh sát, cấp cứu đến. Chúng tôi đang chờ phía cảnh sát để biết liệu họ có truy tố cô ấy không và với tội danh gì", Bartal nói.
"Kayla hiện chờ đến ngày hầu tòa. Cảnh sát đang điều tra theo hướng người mẹ này đã mải sử dụng mạng xã hội trong khi cô ấy đáng ra phải để ý đến con gái nhỏ. Kayla cũng rất đau khổ và có thể sẽ phải đối mặt với một vụ án hình sự", một nguồn tin cho biết.
Tối 29/12, Ilan Lynton, chồng Kayla, xác nhận điện thoại di động của vợ đã bị cảnh sát tịch thu để điều tra.
Anh Ilan - cũng có mẹ người Israel - chuyển từ London đến Tel Aviv cách đây 5 năm. Ilan và Kayla kết hôn không lâu sau khi gặp nhau năm 2015. Gần một năm sau đám cưới, họ chào đón con gái đầu lòng Elizabeth, hiện 2 tuổi.
Lúc nhận được điện thoại của vợ khoảng 15h vào một ngày tháng 7, Ilan đang ở chỗ làm. Kayla khi ấy thông báo Naomi đã bất tỉnh vì ngã trong chậu tắm. Cô bé được đưa tới bệnh viện Ichilov nhưng sau một tuần hôn mê thì qua đời. Hai quả thận của bé đã được hiến tặng cho một bé gái khác.
Sau cái chết của bé Naomi, vợ chồng Kayla đã ly thân.
Hình phạt nặng nhất dành cho Kayla nếu bị truy tố là 9 năm tù giam.