Sáng 15/3, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) về tội "giết người" và "cướp tài sản". Nạn nhân bị hai thanh niên này giết hại dã man là bà Đặng Thị Hồng (Phó bí thư quận Phú Nhuận).
Bị cáo Nhân (ngoài cùng) và Sang tại tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Đúng 8h sáng, chiếc xe thùng chở phạm nhân có mặt tại sân tòa. Bước ra khỏi xe, Nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng cúi mặt lầm lũi, run rẩy bước vào phòng xử án. Lúc này, khán phòng đã không còn một chỗ trống. Hàng trăm người đến rất sớm chen chúc nhau chờ xem phiên tòa xử hai kẻ sát nhân. Ngồi ở hàng ghế đầu, bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận) là nạn nhân thứ hai trong vụ án này cũng có mặt.
Được HĐXX gọi đến, Nhân bước lên vành móng ngựa. Tuy những phút đầu khá sợ sệt, nhưng trước những vị quan tòa, thái độ của Nhân khá bình thản. Nhiều lần Nhân đã chối tội. Những lời khai của bị cáo làm cho những người có mặt tại phiên tòa được phen rùng mình.
Theo đó, Nhân là nhân viên phòng kinh doanh của một công ty điện tử, còn vợ công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận. Đầu năm 2010, nghe vợ kể thường bị "sếp" là bà Bùi Ngô Thị Mỹ khiển trách và không tạo điều kiện làm việc, Nhân đem lòng thù tức. Đến tháng 7/2010, Nhân rủ Sang (làm nghề giữ xe) đi cướp tài sản của bà Mỹ để chia nhau tiêu xài.
Để dụ dỗ bạn tin tưởng, Nhân cho biết bà Mỹ là trưởng phòng nhà đất nên rất giàu có. Mọi ngõ ngách lối vào đã được Nhân nghiên cứu kỹ. Theo kế hoạch, Sang sẽ đánh, tra khảo bà Mỹ để tìm nơi cất giấu tài sản, mọi việc còn lại để Nhân lo liệu.
Tháng 7/2010, Nhân đưa Sang đến nhà bà Mỹ giả vờ nhờ giải quyết hồ sơ của người quen nhằm mục đích thăm dò. Một tháng sau đó, hai gã thanh niên mang theo "đồ nghề" sang nhà bà Mỹ để gây án, nhưng do nhà bà Mỹ có khách nên không thực hiện được.
Đến ngày 17/9/2010, vừa nghe vợ kể bị bà Mỹ bắt viết bản tường trình và có thể bị kỷ luật, Nhân đã quyết định gọi bạn đi gây án.
Bị cáo Nhân cúi mặt lầm lũi bước vào phòng xử án. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo như kế hoạch, sáng 20/10/2010, Nhân bỏ vào túi du lịch 3 con dao, roi điện, băng keo, dây dù, dây nhựa, còng số 8, túyp sắt, xà beng, găng tay... rồi giả vờ làm một túi quà để mang tặng bà Mỹ.
Đến 12h cùng ngày, khi bà Mỹ vừa về đến cổng, Nhân và Sang chạy ra xin được vào tặng quà và được đồng ý. Ngồi nói chuyện với hai thanh niên này được một lúc, bà Mỹ yêu cầu cả hai ra về để mình ăn cơm thì bất ngờ bị Nhân, Sang xông vào đánh, lấy roi điện chích người. Vừa đánh, Nhân vừa nói: "Đánh cho bỏ cái tật ức hiếp người khác". Đến khi nạn nhân đổ gục xuống nền nhà, gã đàn ông tiếp tục bóp cổ và tra khảo: "Tiền để ở đâu?".
Lúc này con gái bà Mỹ nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên chạy từ trên lầu xuống. Chứng kiến mẹ bị hành hung, cô hoảng sợ hét lớn: "Đừng đánh mẹ tôi nữa. Tôi biết chỗ để tiền, để tôi chỉ cho". Giao người mẹ cho Sang khống chế, Nhân đuổi theo cô gái, dùng vợt tennis quật nhiều nhát vào đầu làm chị này bất tỉnh.
Đang chuẩn bị lục tìm tài sản thì hai sát thủ phát hiện bà Đặng Thu Hồng (Phó bí thư quận Phú Nhuận, bạn thân của bà Mỹ) đến nhà chơi. Bọn chúng lập tức kéo thi thể hai nạn nhân vào phòng ngủ cạnh đấy. Sau đó, Nhân cầm dao núp sau cánh cửa chờ bà Hồng tới.
Người phụ nữ này vừa xuất hiện, Nhân lao ra đe dọa, bắt bà ta ngồi im. Lợi dụng lúc Nhân ra đóng cửa, bà Hồngkêu cứu và định chạy đi nhưng đã bị gã thanh niên này đâm chết tại chỗ. Cùng lúc, ở phòng trong, mẹ con bà Mỹ tỉnh dậy cũng bị Sang bóp cổ và đánh đập đến ngất xỉu.
Nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Mỹ, người dân liền báo lực lượng dân quân gần đấy. Phát hiện dân quân đang trèo vào nhà, cả hai định bắt chị Hương làm con tin nhưng không kịp nên bỏ chạy lên lầu tìm đường tẩu thoát. Biết không thể chạy thoát, cả hai thay quần áo dính máu nạn nhân rồi đi xuống thì bị bắt giữ.
Hàng trăm người có mặt theo dõi phiên tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Tại tòa sáng nay, Nhân một mực chối tội cho rằng, bản cáo trạng là không đúng sự thật vì bị cáo không chủ đích giết người và cướp tài sản. "Bị cáo chỉ muốn hù dọa chứ không có ý định đâm chết bà Hồng", bị cáo khai. Tuy nhiên, những lời khai của Nhân đã bị HĐXX bác bỏ.
Quanh co chối tội một lúc không thành công, Nhân chuyển sang biện minh hành động phạm tội của mình là do bộc phát. Vị chủ tọa tức giận nói: "Bị cáo liên tục sang tận nhà nạn nhân thăm dò thì còn gọi là bộc phát tuổi trẻ nữa không? Diễn biến phiên tòa hôm nay cho thấy, bị cáo đã có chủ mưu từ trước và kiên quyết thực hiện đến cùng hành vi phạm tội này".
Có mặt tại phiên tòa hôm nay, bà Bùi Ngô Thị Mỹ, nạn nhân trong vụ án này cho biết, bà bàng hoàng khi đối mặt với cái chết cận kề. Bà bị chúng quật ngã xuống nền nhà và chính điện vào người.
"Tôi rất sợ và không dám về nhà nữa. Tôi không hiểu lý do gì mà tôi bị đánh và một người bạn thân thiết của tôi đã chết oan", bà Mỹ nói.
Khi được HĐXX gọi đến, bà Tô Thị Thu (66 tuổi) rớm nước mắt bước lên trước tòa. Ngước mắt nhìn gia đinh người bị hại, bất ngờ bà liên tục chắp tay vái lạy cầu xin họ tha thứ cho hành động giết người dã man của con trai bà. Khuôn mặt sợ hãi, bà khóc nức nở. Bà vừa cầu xin HĐXX: "Tôi xin được chết thay cho con tôi". Phải nhờ sự can thiệt của lực lượng cảnh vệ mới dìu bà về chỗ ngồi.
Đến 11h 30, HĐXX tuyên bố tạm nghĩ. Phiên tòa sẽ tiếp tục xử vào chiều nay.
Tá Lâm