Tôi và em quen biết nhau qua mai mối. Tôi là tu nghiệp sinh Nhật Bản về nước, có công việc thu nhập tốt, bạn gái làm ở quê. Tôi định nếu cưới nhau sẽ về quê lập nghiệp. Nhớ hồi mới quen, em từ chối tôi 3 lần, đến lần thứ 4 tôi tỏ tình em mới chấp nhận, lý do em biết rõ mẹ em có thành kiến với mẹ tôi nên không muốn chúng tôi quen.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau, hứa hẹn sẽ vượt qua mọi khó khăn đến khi tình yêu này được chấp nhận. Gia đình tôi ai cũng thương em. Em không khéo việc nhà, mẹ tôi sẵn sàng chỉ bảo mỗi lần em sang nhà tôi chơi. Mẹ tôi từng gặp mẹ em để "giảng hòa" những bất đồng trước đây, mong sao cho chúng tôi duy trì được tình yêu, có điều mẹ em không đồng ý, nói sẽ không bao giờ làm thông gia với nhà tôi. Tôi muốn nắm tay em, đứng trước ba mẹ em để xin họ thương mà chấp nhận nhưng em không đồng ý cho tôi làm thế. Tôi phải làm sao để bảo vệ tình yêu này?
Hiển
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.