Josie Oddi, 27 tuổi, sống tại Essex, Anh được bạn bè gọi vui là "Rapunzel đời thật" nhờ mái tóc dài 121 cm. Josie đã nuôi mái tóc của mình suốt 10 năm và dự định sẽ vẫn giữ thói quen này cho đến khi tóc dài chấm đất.
Nhờ mái tóc dài hơn một mét mà Josie có lúc còn nhận được lời mời hóa trang thành Rapunzel cho các bữa tiệc của trẻ em. Bà mẹ một con tiết lộ rằng, cô hạn chế tối đa việc dùng các thiết bị tạo kiểu, sấy bằng nhiệt độ cao và gội đầu 1-2 lần trong tuần, sau đó để tóc khô tự nhiên. Cứ 2 tháng, Josie sẽ tỉa khoảng 2-3 cm tóc một lần để loại bỏ tóc chẻ ngọn, hư tổn. Cô cho biết cách này giúp tóc cô chắc khỏe, mượt mà hơn.
"Khoảng 10 năm trước, tóc tôi dài ngang vai sau đó tôi thử nuôi tóc và xem mình có thể để được bao lâu. Tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ có mái tóc dài đến như thế này nhưng tôi thực sự cũng đã chăm sóc nó tốt nên nó cứ thế dài ra thôi. Bây giờ, tôi được biết đến là một phụ nữ có mái tóc rất dài. Tôi không tưởng tượng nổi mình sẽ trông như nào với mái tóc ngắn. Tôi sẽ tiếp tục nuôi nó xem tôi có thể giữ nó bao lâu nữa", Josie chia sẻ.
Thỉnh thoảng, mái tóc dài cũng gây ra một số bất tiện cho Josie: "Có lúc tôi đã tự ngồi lên tóc của chính mình, khá đau đấy. Hoặc có lúc chồng tôi ngồi bên cạnh tôi và thường đè lên tóc tôi". Josie cũng thú nhận, cô đã bị chặn lại ít nhất 20 lần ngoài đường bởi những người tò mò về mái tóc của cô. Họ thường hỏi xem tóc của Josie là giả hay thật và luôn ngỡ ngàng với câu trả lời.
Bà mẹ người Anh thú nhận cũng có lúc cô đã nghĩ đến việc cắt bỏ mái tóc dài cả mét của mình: "Lần duy nhất tôi cảm thấy muốn cắt là vào mùa hè, nó thực sự quá ấm áp và làm tôi có cảm giác như có cả một tấm chăn trên lưng mình vậy. Vì thế tôi đã phải búi gọn nó trong một thời gian dài".
Duk Sun (Theo Mail)