Chiều ngày 16/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lã Viết Tuấn (29 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Khoảng 20h30 ngày 14/12, anh Đức, 21 tuổi, ở đường Trần Duy Hưng đến nhà bạn trên phố Hoàng Cầu chơi. Anh dựng chiếc xe Vespa LX trước cửa nhà bạn, có khóa cổ nhưng không khóa càng. 20 phút sau, anh phát hiện xe của mình đã bị kẻ gian lấy mất.
Tuấn tại trụ sở cảnh sát. |
Anh Đức đã chạy sang ngách khác để tìm kiếm. Lúc đó, anh phát hiện một gã đang ngồi trên xe của mình liền hô "cướp". Kẻ này vội phóng vụt đi. Cùng lúc này, có thanh niên khác đi chiếc Nouvo ở phía sau. Nghi là đồng bọn của tên trộm kia, anh liền chạy đến ôm cổ và hô hoán. Cả hai cùng ngã ra đường.
Trong lúc giằng co, gã này rút dao đâm liên tiếp vào người anh Đức định bỏ chạy nhưng người dân đã bắt được anh ta. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn với một nhát vào sườn, 3 nhá vào đùi. Riêng kẻ gây án bị đưa về trụ sở.
Tuấn đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho anh Đức nhưng cho rằng không liên quan đến việc mất chiếc xe trên. Lời khai ban đầu của thanh niên này cho thấy, anh ta quen một người gọi là "Cu Tý". Tối 14/12, hai bên rủ nhau tới phố Hoàng Cầu tìm một thanh niên khác trả thù.
Lúc đi, "Cu Tý" ngồi cùng xe với người khác, còn Tuấn chạy chiếc Nouvo trên. Khi vào ngõ, do bị lạc đường, Tuấn đang tìm lối ra thì anh Đức lao đến. "Anh ta cho rằng khi thấy người lạ bất ngờ ôm cổ nên hoảng sợ và rồ ga bỏ chạy. Tuấn nói, việc đâm anh Đức là để tự vệ", một điều tra viên cho biết.
Việt Dũng