Tôi và anh cùng là công nhân trong một khu công nghiệp. Lương ba cọc, ba đồng nên chúng tôi đã lên kế hoạch đám cưới từ gần 2 năm trước đây và giờ cũng sắp đến ngày cưới. Trong hơn 1 năm đó, chúng tôi sắm sửa dần dần từng thứ. Tháng thì mua giường, mua chăn, đệm, tháng thì gửi tiền về cho mẹ chồng sắm sanh đồ ăn hỏi... Cuộc sống thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn vui và yêu thương nhau.
Chúng tôi đã cùng nhau đi mua đôi nhẫn cưới nhỏ xinh hơn 3 triệu đồng. Tôi và anh thích lắm vì từ khi có nhẫn, mỗi người mới cảm nhận được rõ ràng về sự ràng buộc, về một đám cưới đang đến rất gần. Thế nhưng, mọi việc lại không diễn ra suôn sẻ. Có một sự cố xảy ra tuần trước khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Do chúng tôi làm tại khu công nghiệp nên phải ở trọ trong khu nhà dãy đông đúc và phức tạp. Hôm đó, sau khi đi làm về, ăn tối và như thói quen, tôi lấy đôi nhẫn ra xem. Nhưng trong góc tủ tôi thường cất giữ chỉ còn chiếc hộp rỗng, đôi nhẫn đã "không cánh mà bay". Tôi hỏi anh có cầm đi đâu không nhưng anh bảo không và cũng rất hốt hoảng khi mất nhẫn.
Vậy là, đã có người lấy trộm nhẫn cưới của chúng tôi. Tôi có nghi ngờ một người nhưng chẳng có chứng cớ gì. Mất nhẫn cưới, tôi xót tiền một phần mà lo lắng gấp bội. Có thể đó là điều chẳng lành với đám cưới của chúng tôi? Tôi biết anh cũng buồn và anh còn bảo đang tính cách để mua lại đôi khác. Nhưng tôi biết anh làm gì có tiền. Thời gian từ giờ đến đám cưới cũng chỉ còn khoảng 1 tuần, không đủ để lấy tháng lương mới. Làm đám cưới không trao nhẫn có được không? Tôi nên nói gì cho anh yên tâm?
H. Thắm
* Gửi bài viết tâm sự liên quan đến chuyện đám cưới về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ.