Nạn nhân là đàn ông trạc 50 tuổi quấn người trong năm đến sáu lớp quần áo và không mang theo giấy tờ tùy thân, ngoài một ít ngoại tệ và dược phẩm.
![]() |
Đưa thi thể người chết ra khỏi máy bay. |
Trong chuyến bay, ông ta đã bị một số vết thương, và có vẻ như đã từ trần vì không đủ oxy hoặc vì quá lạnh. Đại diện sân bay Mike McCarron cho biết: “Đây không phải là chỗ tiện nghi cho những người lẩn tránh kiểu này và thường những mưu toan này kết thúc bi đát. Ở độ cao của máy bay này đạt tới, thường không đủ oxy và nhiệt độ xuống tới -40 độ C".
Theo thông tin của các đại diện báo chí phi trường San Francisco, thi thể người bí mật thâm nhập máy bay này đã được các nhân viên buồng máy phát hiện khi xem xét máy bay sau hạ cánh. Chiếc máy bay này của hãng United Airlines, cất cánh từ Thượng Hải, Trung Quốc và tới Mỹ sáng qua, sau 11 giờ bay.
Hôm nay, nhà chức trách sẽ mổ xét nghiệm tử thi để phát hiện nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.
Một người phát ngôn của Cơ quan hàng không liên bang Ian Gregor cho biết từ năm 1947 đến nay, trên toàn thế giới đã có 60 trong số 74 trường hợp đi lậu vé như thế này chết.
(Theo Tuổi Trẻ)