Hiện trên thế giới chưa có kỷ lục chính thức nào cho người chôn sống lâu nhất. Ảnh minh họa: Telegraph |
Người đàn ông này là một nhân viên cảnh sát 24 tuổi có tên Janaka Basnayake. Được sự giúp đỡ của bạn bè và người nhà, cuối tuần qua Janaka đã tự chôn sống trong một căn hầm được bịt kín bằng gỗ và đất tại thị trấn Kantale, cách khoảng 220km về phía bắc thủ đô Colombo. Theo một tờ báo địa phương, hầm này sâu 3 mét.
Cảnh sát cho biết Basnayake được chôn vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương) sáng thứ 7 tuần trước. Lúc được đưa lên khỏi mặt đất khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, người nhà phát hiện thấy Basnayake bất tỉnh và nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Kantale. Tuy nhiên người cảnh sát trẻ tuổi đã qua đời. Theo lời bác sĩ D.G. Costa, khám nghiệm tử thi chưa xác minh được nguyên nhân gây ra cái chết. Hiện các cuộc điều tra y tế đang tiếp tục được tiến hành.
Mẹ của Basnayake, bà L.D. Leelawathi, kể lại rằng từ bé con trai bà rất thích trải nghiệm những trò mạo hiểm. Sở thích ấy ngày càng lớn lên sau khi Basnayake xem những bộ phim hành động trên TV. Bà Leelawathi cũng cho hay trước đó cậu con trai bà từng hai lần tự chôn sống, một lần kéo dài trong 2 tiếng rưỡi và lần khác trong 6 tiếng.
Tờ Huffington Post cho hay hiện chưa có kỷ lục chính thức nào cho kỷ lục tự chôn sống lâu nhất thế giới.
Linh Đan