Theo Daily Star, con búp bê đáng sợ tên Mary được một phụ nữ tặng cho thợ săn ma Craig Lonson sau khi thấy món đồ chơi này quá kinh dị với các con mình. "Một phụ nữ đưa con búp bê này cho chúng tôi và nói một bà lão đã tặng nó cho các con của cô ta nhưng cô thấy không thoải mái khi để Mary trong nhà. Chúng tôi đã giữ con búp bê khoảng một năm. Khi được đặt lên ghế, nó tự rung lắc, còn lao ra khỏi ghế, thậm chí cử động hai mắt từ phải qua giữa", Lonson cho biết Mary từng khiến nhiều người la hét vì sợ hãi.
Có lần, lúc chủ cũ có ý định mang Mary đi cho, nó được cho là đã khiến chiếc xe của cô bị chết máy một cách bí ẩn.
Hiện điều hành Bảo tàng Ma ám (Haunted Museum) ở Stoke-on-Trent, Lonson, khẳng định: "Búp bê Mary rõ ràng là một trong những tạo tác bị ma ám nhất mà chúng tôi có. Ngoài Mary, chúng tôi còn trưng bày một chiếc xe tập đi thời Victoria. Món đồ này từng tự di chuyển về giữa một cặp vợ chồng khi họ đến tham quan. Tuần trước, hai thành viên một ban nhạc đến bảo tàng cũng có trải nghiệm tương tự với chiếc xe tập đi này".
Lonson bị mê mẩn bởi những hồn ma sau khi tin mình đã nhìn thấy linh hồn ông nội năm 10 tuổi. Nói về sở thích săn ma, Lonson chia sẻ với những người bạn: "Lúc nhỏ, tôi và vài người bạn từng đến một số nơi để tìm hiểu và trải nghiệm những điều ma quái. Sở thích đó cứ tăng dần lên. Rồi chúng tôi tìm tới những địa điểm ghê rợn nhất trên cả nước và thế giới. Tôi cùng vài người nữa lập thành nhóm rồi phát triển bảo tàng này từ đó".
Ngoài tham quan ban ngày, Haunted Museum còn cung cấp dịch vụ ngủ lại từ 21h. Du khách sẽ được dẫn đi thăm một vòng quanh bảo tàng, trải nghiệm cảm giác ngủ tại đây với những hoạt động rùng rợn, bao gồm tiếng bước chân vọng lại, những tấm rèm tự cử động hay tiếng cười khúc khích của một bé gái lúc nửa đêm.
Hướng Dương (Theo Daily Star)