>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Mai Tính
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Chú bé mang bộ Pyjama sọc, nỗi ám ảnh nhẹ nhàng vẫn lởn vởn trong tôi khi tôi nghĩ đến bộ phim này, chuyển thể từ một tác phẩm dành cho thiếu nhi của John Boyne. Bộ phim không phải là món ăn ưa thích của những người tìm đến nghệ thuật thứ 7 để giải trí vì mặc dù những cảnh phim cuối cùng đã khép lại, người xem vẫn rúng động, bàng hoàng, "có những hàng rào mà người ta tốt nhất là không nên vượt qua trong đời mình".
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Cuối năm 2011, tôi và đứa bạn rất thân từ hồi lớp 8 không còn chơi với nhau nữa, hai đứa ngày càng rời xa nhau. Mỗi lần về nhà, tôi không còn chạy ngay đến nhà nó, không còn chia sẻ với nó mọi chuyện buồn vui, cảm thấy buồn và hơi chao đảo. Bạn bè xung quanh rất nhiều nhưng tìm được một đứa con gái khiến tôi luôn muốn ở cạnh như nó thật là khó. Vậy là trở thành người không có bạn thân.
- Năm 2012, Hảo cưới, biết là Hảo sẽ cưới ngoài Huế nên đã nhen nhóm ý định "phượt" Huế một chuyến để thỏa chí tang bồng. Lúc mua xe cũng tham khảo xem xe nào đi đường trường được, thế là tiễn "em" Wave S về dinh, rồi tháng 7 cùng "em" vi vu miền Trung. Hành trình tuy gian khổ nhưng thực rất vui, đến giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại vui như thế, trong khi tôi chỉ đi một mình. Chuyến đi khiến tôi thay đổi rất nhiều, theo hướng tích cực hơn, tôi nhận ra "tôi không hề đơn giản", chỉ tiếc là hậu chuyến đi nhiều điều xảy ra quá, dù sao tôi cũng đã một lần "nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm", yêu và tự hào về bản thân tôi.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Tật ngủ nướng, sao tôi thích ngủ thế không biết, đã mấy lần ngủ luôn nếu điện thoại không báo thức (vì hết pin), hậu quả thật tai hại, làm mọi người phải đợi và bực mình, phải xin lỗi mọi người rối rít, ngại kinh khủng, năm mới phải khắc phục cái này!
- Thích làm việc theo kiểu tùy hứng, ít để ý đến kế hoạch, lập ra rất hoành tráng rồi để đấy nhưng chỉ thực hiện được thời gian đầu, sau đó xuề xòa với khẩu hiệu: "để mai làm bù hoặc để dịp khác tính tiếp", hay bị nhắc nhở nộp giáo án, đề thi, bài viết…. vì vụ này đây, sửa đổi thôi.
- Điều cuối cùng tôi muốn từ bỏ là tự dằn vặt bản thân khi nghĩ về một ai đó, tha thứ cho bản thân là điều khó khăn nhất, biết vậy, cảm giác hối hận vẫn trào lên khi nghĩ đến một người mà tôi đã đánh mất, dẫu biết không phải vì tôi nhưng sao vẫn cứ đổ lỗi cho bản thân mà không thoát ra được vì đã đánh mất tình bạn lẫn tất cả những tình cảm khác!
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Nghĩ ngay đến Campuchia, chuyến xuất ngoại đầu tiên, Angko Wat đồ sộ cổ kính, cánh đồng chết đầy ám ảnh ma mị, công viên với vô vàn những chú chim bồ câu, chợ đêm rộn ràng đông đúc, một điểm đến đáng nhớ trong đời.
- Đà Lạt, đi với các thầy cô cùng trường. Đà Lạt mộng mơ như một cô gái tuổi trăng tròn, e ấp cái lạnh nhẹ nhàng mà khiến người ta nhớ mãi. Nghĩ về Đà Lạt là nhớ về những gì trong trẻo và êm ái nhất!
- Miền Trung: Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Hội An, thích nhất là món bún mắm nêm và bánh bột lọc ở Huế. Từ dạo đi Huế về, siêng năng làm bánh bột lọc một mình, nhớ giọng Huế "răng chi mà dễ thương dữ rứa?". Rồi một Đà Nẵng lưu dấu ấn bằng ánh đèn rực rỡ trong đêm đầy sao, một Quảng Ngãi với núi Ấn sông Trà, có gia đình bé Hoanh hiền lành, hiếu khách. Hội An đêm hoa trăng rằm 14, ta say cảnh hay là say bia?
- Một góc miền Tây, chợ nổi Cần Thơ, hai đứa con gái thành phố chạy ghe ra chợ nổi ăn tô bún, mua một kg xoài, một kg cam, vào vườn mận rồi về ngủ khách sạn, miền Tây vẫn mời gọi, tôi sẽ trở về miền Tây vài chuyến nữa.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Trung già: Trong trường thích chơi với Trung nhất, đã nói điều này với Trung. Ấn tượng nhất là hôm trung thu, sau khi bị ép buộc, đã dẫn tôi và Lý leo lên nghĩa trang Đồng Nhi. Mới đây nhất là vì tôi mà chịu khó đi bộ từ thôn Vĩnh Ngọc về nhà.
- Cu Thành: cùng lớp IELTS, công tử chính hiệu nhưng rất thân thiện và hòa đồng, tế nhị, sâu sắc, thi thoảng già trước tuổi và thích lý sự.
- Long "art": một người bạn có nhiều cái hay ho mà tôi muốn "khám phá".
- Đinh Thúy: Bạn tắm biển của tôi, đứa bạn cưc kỳ gian nan trên con đường tìm việc, bây giờ mọi chuyện cũng ổn.
- Đinh Ngân: một trong số rất hiếm hoi bạn con gái của tôi ở Nha Trang. Ngân có cái gì đó mà tôi thấy rất giống mình những năm tháng sinh viên: hồn nhiên, sôi nổi và nghịch ngợm.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Đã mang theo điện thoại và bỏ vào cốp xe khi đi tắm biển, để rồi bị ai đó móc mất, biến ngày 20 tháng 10 năm 2012 trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất năm.
- Đã làm một em sinh viên buồn và khóc. "Cô xin lỗi".
- Đã nói với bạn điều không nên nói, biến tình bạn của 2 đứa vừa khởi sắc đã dập tắt rồi. "Hy vọng bạn có thể đọc được những dòng này và hiểu mình đang nói đến ai".
- Đã không chăm chỉ hơn trong học chữ Braille khiến việc dạy của mình trở nên "lý thuyết suông" nhiều quá!
- Đã không tiêm thuốc cho hai chú chó con: Hải Cẩu và Quàng Khăn, dẫn đến cả hai đứa đều "ra đi" vì một bệnh.
- Đã quá tin tưởng vào người khác, đến phút cuối cùng mới nhận ra mình ngu ngốc.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Gia đình là số một, cái chân lý này càng ngày càng được thể hiện rõ, luôn muốn dành thời gian cuối tuần để về với bố mẹ.
- Đừng chia sẻ quá nhiều với người khác, có những lúc rất tâm trạng nhưng nên cố gắng kiềm chế và giữ nó bên mình, viết nhật ký là cách tốt nhất để chia sẻ mà không sợ sẽ hối hận sau này!
- Quyền lực càng cao, nụ cười càng hiếm.
- Không nên quá hy vọng, cứ chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, không bao giờ thừa, nó giúp mình đối mặt với mọi chuyện theo cách tích cực hơn.
- Đừng nghĩ mình "có tài năng", thay vào đó, hãy cho rằng mình "có tiềm năng", cứ cố gắng thì bạn sẽ càng tỏa sáng.
- Biển Nha Trang trong những đêm rằm rất đẹp, ngồi trên bờ kè ăn cá viên chiên và ngắm ánh trăng lấp loáng trên biển giúp mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
- Chưa (không) có bạn trai hay "ế ẩm" chả phải là điều tồi tệ, bạn có cơ hội nhiều hơn để làm những gì mà một cô nàng độc thân có quyền làm. Ví như ngồi trên Facebook "tán tỉnh". mấy đứa con trai chẳng hạn.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Sẽ có rất nhiều người ngắm con lắm đây" - mẹ đã nói với tôi khi hai mẹ con trang điểm xong để đi dự đám cưới. Mẹ rất ít khi khen, toàn chê con thôi, nên mỗi lần mẹ khen con gái vui lắm!
- "Em cũng yêu chị" - lúc nghe xong câu này sững người một giây.
- "Cô hy vọng học trò nhỏ của cô năm nào sẽ trở thành một giảng viên chững chạc trong nghề của mình" - email của cô trưởng khoa gửi trong ngày 20/11. Cô luôn là người em ngưỡng mộ, kính trọng và yêu mến.
- "Bà khùng rồi, tôi giận bà thì đâu có rủ bà đi cafe" – lần đầu nghe "chửi" mà ngồi cười khí thế.
- "Nghĩ đến em là chị nghĩ đến câu nói: 'Sống là không chờ đợi"' - một lời comment trên Facebook của chị, em vẫn nhớ và sẽ không quên.
- "Em có người yêu chưa? - Hỏi chi vậy? - Để anh biết, anh đi đánh nó" - câu này xuất phát từ một mẩu đối thoại rất quen thuộc, cứ mỗi lần đả động đến vấn đề người yêu là anh lại sừng sổ đòi "đi đánh nó", "anh hùng rơm" ở tận Cần Thơ.
- "Hảo coi em như em gái" - và em cũng xem chị như chị của em, chị Hảo à!
- "Hẹn gặp lại chị vào một ngày không xa, khi đó, tình cảm hai ta sẽ khác" - tin nhắn này lưu trong chiếc điện thoại đã mất, cùng với những tin nhắn khác mà mình rất trân trọng, tiếc cho những gì đã là kỷ niệm.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Chụp hình, đặc biệt là chụp macro, rất thích chụp trẻ con, chó mèo và những cụm hoa nhỏ.
- Học Anh văn, không tự đặt áp lực cho mình nên việc học thật nhẹ nhàng và thú vị.
- Đi du lịch, rảnh mấy ngày là lại lăm le vác ba lô đi.
- Download mấy cái phần mềm nhảm nhảm, cài vào máy, sau một hồi lại gỡ ra, thật vui!
- Đi dạy trẻ con, cái này mà đưa vào thói quen cũng không đúng lắm nhưng nếu là "việc thường làm nhất và yêu thích thì quả không sai.
- Diện cái váy đẹp nhất trong tủ, đi một mình lòng vòng khắp thành phố bằng xe máy rồi... về ngủ.
- Viết blog, từ khi yahoo đổi phiên bản mới nhất, không ai biết mình có blog nhưng vẫn thích viết.
- Ngồi nghe mẹ nói chuyện, tâm sự và thường kết thúc bằng việc mình giành remote của mẹ, thế là hai mẹ con "chí chóe" nhặng xị cả lên.
- Nấu ăn, năm nay là năm mình khá siêng nấu ăn, thích nấu canh chua, cá kho, thịt ram, trứng chiên...
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Thi IELTS và đạt ít nhất 5.5 điểm.
- Đăng ký thi Ai là triệu phú.
- Mua xe đạp điện cho ba.
- Cùng ba nghiên cứu và trồng nấm rơm thành công hơn (năm nay đã thử trồng nhưng chả hiểu sao cây nấm cứ lên cao cả gang).
- Làm bộ PECS cho mấy nhóc tự kỷ trên trung tâm can thiệp sớm.
- Phượt Hà Nội một chuyến, chưa ra thủ đô lần nào, háo hức đến hè quá!
- Cùng chị Thúy xây dựng tài liệu bài giảng môn Giáo dục trẻ khiếm thị, làm một đề tài nghiên cứu khoa học.
- Xin học bổng toàn phần.
- "Lôi" ba ra Nha Trang khám sức khỏe định kỳ.
- Học đàn organ, đến bây giờ vẫn chỉ biết gõ lọc cọc duy nhất bài Sắp đến Tết rồi từ hồi còn đại học.