Lê Nguyễn Văn Happy, sinh năm 1990, sống tại Đà Nẵng, cho biết từ bé đến lớn, anh thường xuyên nhận được câu hỏi: "Happy là tên thật hay biệt danh?". Ban đầu, anh thấy phiền vì bị nhiều người hỏi han, nhưng sau dần cũng quen. Với những người vẫn không tin đây là tên thật, Happy thường cá cược bằng một chầu cafe và sau đó đưa căn cước công dân để chứng minh.
Theo Happy, bố mẹ anh đều là người Việt. Lúc anh sắp ra đời, bố mẹ làm lao động tự do, đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên mong con trai đầu lòng có được tương lai tốt đẹp. "Bố mẹ mong tôi sau này sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ nên định chọn tên Hạnh Phúc. Tuy nhiên, bố mẹ cảm thấy tên đó bình thường nên đã đặt cho tôi tên tiếng Anh Happy. Tôi đã chào đời với tên đó vào hôm 25/12, đúng Giáng sinh", anh nói.
Vì cái tên đặc biệt, Happy trở nên nổi bật trong lớp. Nhưng vốn là người hướng nội, không thích làm trung tâm của sự chú ý nên thuở bé, anh không thích cái tên này. Happy kể, thời đi học anh thường xuyên bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài đầu giờ. Đến khi lên cấp ba, anh suýt không được nhập học. "Những người làm giấy tờ không nghĩ tên thật của tôi là Happy nên tự sửa thành Hap Py. Vì vậy, các loại giấy tờ không trùng khớp, tôi phải điều chỉnh lại hồ sơ khiến việc nhập học muộn hơn so với các bạn", 9X cho hay.
Một số người cũng từng hỏi anh: "Tên tiếng Việt của bạn là gì?". Theo Happy, nhiều người nghĩ anh có tên Hạnh Phúc, Lê Văn Vui hoặc Lê Văn Mừng... Khi học thêm thời cấp ba, Happy dùng tên giả là Lê Việt Anh Khoa để bớt tạo sự chú ý.
Sau này, Happy theo học ngành kiến trúc. Tới khi tốt nghiệp, anh lại bén duyên với nghề nhiếp ảnh cưới. Từ đó, Happy dần yêu quý tên gọi của mình hơn, làm nên thương hiệu cá nhân. Anh rút gọn tên là Lê Happy, khiến đối tác, đồng nghiệp ấn tượng và nhớ lâu. "Nhiều người nói tên tôi quá hợp với công việc ghi lại hạnh phúc của người khác", anh cho hay. Nhưng sau một thời gian gắn bó, anh đã chuyển hướng làm nhiếp ảnh ẩm thực. Tâm niệm của Happy khi làm nghề sáng tạo là luôn muốn truyền cảm hứng, sự hạnh phúc đến mọi người.
"Tuy gặp rắc rối vì tên lạ, tôi chưa từng trách bố mẹ, vì đấy là món quà đầu tiên họ tặng mình", anh nói. Theo Happy, những thắc mắc, tò mò của mọi người về tên gọi, cũng giúp cuộc sống của anh có thêm nhiều gam màu, niềm vui. Happy còn có hai em gái được đặt tên dựa theo các loài hoa là Lê Nguyễn Nhất Chi Mai và Lê Nguyễn Hướng Dương. "Tương lai nếu có con, tôi chưa biết sẽ đặt tên bé là gì nhưng nhất định đó sẽ là một cái tên thật ý nghĩa", Happy cho hay.
Hằng Trần