![]() |
|
Mai Thanh Hải |
Bắt Mai Thanh Hải |
Sinh ngày 2/9/1972, quê Thanh Hóa, là con trai lớn của thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu (ông Dâu còn một người con trai nữa là Mai Thanh Lâm đang học tại nước ngoài), có biệt danh là Hải “cắm” do hồi nhỏ thường xuyên “cắm quán”, ăn nợ.
Từ năm 1994, Mai Thanh Hải vào làm nhân viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp I (trực thuộc Bộ Thương Mại). Đây cũng chính là Tổng công ty mà ông Mai Văn Dâu làm tổng giám đốc trước khi về Bộ Thương mại giữ chức vụ thứ trưởng (năm 1992). Được nhận vào làm tại Tổng công ty này một thời gian ngắn, Hải xin nghỉ để đi học tại Đại học Ngoại thương (hệ tại chức) và đến tháng 8/1998, trở về làm nhân viên của Tổng công ty XNK tổng hợp I trong khi vẫn chưa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.
Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, đến tháng 9/2002, ngay sau khi được nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Mai Thanh Hải chuyển về công tác tại Phòng quản lý xuất nhập khẩu Hà Nội (thuộc Bộ TM). Đây cũng là thời điểm Lê Văn Thắng vừa giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu Hà Nội, vừa làm vụ phó Vụ XNK.
Tháng 1/2003, sau khi Lê Văn Thắng được phân công chuyên trách lĩnh vực xuất khẩu dệt may, Mai Thanh Hải cũng chuyển về làm chuyên viên của Vụ XNK, làm việc trong tổ điều hành XNK dệt may.
Cùng lúc với việc trở thành nhân viên Phòng quản lý XNK Hà Nội, Mai Thanh Hải cũng kết hôn với Phan Thu Ngân, Hoa hậu toàn quốc năm 2000. Tuy nhiên, Mai Thanh Hải không chỉ nổi tiếng vì có vợ là hoa hậu mà còn bởi mức độ ăn chơi, tiêu xài khét tiếng và nghiện “hàng trắng”.
Hải là khách VIP của tất cả các tụ điểm ăn chơi có tiếng nhất tại Hà Nội, có mặt tại các điểm này trong hầu hết các buổi tối. Nhân viên của một tụ điểm đã từng phục vụ Mai Thanh Hải và nhóm bạn cho biết, tiền rượu của nhóm khách này chưa bao giờ dưới chục triệu và Hải cũng đã từng được nhiều người kính nể vì “kiếm” được những vụ làm ăn hàng chục nghìn USD.
Cuộc khám xét nhà riêng của Mai Thanh Hải tại 35 phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ 13h tới 16h hôm qua mới kết thúc. Đoạn phố gần ngôi nhà đang khám xét bị lực lượng bảo vệ chặn từ hai đầu, các nhà báo chỉ được "mục kích" từ xa. Có tới 5 xe ô tô mang biển của cơ quan công an vây chặt mặt tiền ngôi nhà bị khám. Khi được áp giải ra xe, Mai Thanh Hải gục đầu chui vào giữa 2 điều tra viên. Cho đến cuối giờ chiều hôm qua, việc kiểm tra nơi làm việc của Hải tại Vụ XNK vẫn còn được tiến hành.
Ngôi nhà số 35 phố Liên Trì của gia đình Mai Thanh Hải cao 4 tầng với diện tích mặt bằng gần 200m2, được một số người dân gần "định giá" gần 3.000 lượng vàng.
Một người hàng xóm cho hay, Hải có thú chơi ô tô mà ít tay chơi nào bì kịp và thay xe như thay áo. Ngay từ năm 1996, Hải đã sắm một chiếc xe thể thao 2 cửa màu đỏ "xịn" nhất Hà Nội. Gần đây người ta lại thấy cậu "cưỡi" một chiếc Lexus màu đen (giá hơn 100.000 USD). Mỗi khi đi xa, dân phố lại thấy Hải phóng một chiếc Land Cruiser đời mới nhất, biển số “đẹp”. Một số người ở Thanh Hóa cho biết, mỗi một khi Hải về quê chơi là lại tụ tập cả dàn "em út" hoa khôi xứ Thanh tới tưng bừng ở những nhà hàng sang trọng.


Phi vụ quota 100.000 USD 