Ngày 25/1, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) bắt giam Phạm Tiến Nhựt (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi Giết người.
Đoạn đường 2 ma men "nện" nhau vì câu nói khích. Ảnh: K.T |
Trước đó, tối 23/1, Nhựt và anh Dũng (48 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) rủ nhau đi nhậu ở quận Thủ Đức. Đến khuya, cả 2 “dời đô” về gần nhà trọ nhậu tiếp thì vợ anh Dũng ra kêu chồng về ngủ. Thấy bạn nhậu đứng dậy định về, Nhựt xẵng giọng: "Đồ sợ vợ".
Tự ái, anh Dũng mắng lại rồi cả hai xông vào nhau ẩu đả. Anh Dũng bị bạn nhậu đè xuống bóp cổ và liên tục đập đầu xuống đường nhựa.
Được nhiều người can ngăn nên Nhựt bỏ về. Không chịu bỏ qua, anh Dũng đuổi theo đánh tiếp nhưng lại bị người này đánh bất tỉnh.
Tưởng chồng xỉn, vợ anh Dũng dìu về phòng ngủ. Gần sáng hôm sau, anh này bất chợt co giật và tử vong sau đó do chấn thương sọ não.
Kiến Tường
*Tên nạn nhân được thay đổi.