Có nhiều thời gian rảnh rỗi khi cách ly xã hội vì Covid-19, Lý Nhã Kỳ tự đặt ra thử thách nấu nướng. Bánh khọt là đặc sản của quê hương Vũng Tàu, chính cô cũng ăn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thử làm món này.
Trước khi vào bếp, Lý Nhã Kỳ chuẩn bị nguyên liệu bao gồm nhiều loại rau, trái trồng tại nông trại của mình ở Đà Lạt. Cô xay nhuyễn tỏi, ớt để làm nước mắm chua ngọt. Sau đó, Lãnh sự danh dự Romania tại TP HCM đổ từng muỗng bột vào khuôn bánh rồi đặt tôm đã bóc vỏ lên trên. Cô không căn được lửa nên mẻ bánh đầu tiên cháy đen. Nhìn đĩa bánh khọt mình làm, Lý Nhã Kỳ thú nhận: "Món ăn do tôi làm rất khó để nhận ra nó là bánh gì".
Người đẹp tiếp tục đổ bột vào khuôn với quyết tâm làm đến khi ăn được mới thôi. Tình hình cải thiện rõ rệt ở mẻ thứ hai khi những chiếc bánh nhìn gọn gàng, vàng đều và chín tới. Lý Nhã Kỳ chia sẻ, khi quyết định học nấu ăn, cô tự nhủ món mình làm có thể không đẹp nhưng phải chín để người ăn không bị đau bụng. Tận hưởng thành quả nấu nướng của mình, người đẹp cuộn bánh khọt với món xà lách ưa thích và chấm nước mắm chua ngọt.
Khi chia sẻ video nấu nướng trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ được nhiều bạn bè động viên. Mọi người nhận xét cô trông dễ thương khi vào bếp. Lãnh sự danh dự Romania tại TP HCM thành thật rằng món ăn do mình làm chưa thực sự xuất sắc. Tuy nhiên, cô vẫn coi nấu nướng là niềm vui trong những ngày cách ly xã hội, hạn chế tụ tập đông người để tránh lây lan Covid-19. Sau bánh khọt, Lý Nhã Kỳ sẽ thử làm một số món ăn khác.
Nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia hiện tận hưởng cuộc sống rảnh rỗi khi nhiều công việc như kinh doanh resort, bất động sản và các ngành hàng luxury bị ngưng trệ vì dịch. Thay vì lo lắng vì những tổn thất về kinh tế, cô lạc quan nhìn nhận mọi thứ và dành thời gian thử nghiệm những thú vui mới. Bên cạnh vui thú điền viên, cô còn học nấu ăn, tập thể dục tại nhà. "Đối với tôi, thời gian này là khoảng lặng để mình tìm lại những giá trị đã bị lãng quên, để trân trọng hơn từng giây từng phút của cuộc sống", Lý Nhã Kỳ nói.