Chiều 22/2, ông Lý Long Cơ đến trại tạm giam Đại Lãm để thăm hôn thê lần thứ hai. Ông cho biết cả đêm không ngủ được vì thương người yêu, tâm trạng "tê liệt".
Khi được hỏi liệu có đặc biệt chuẩn bị đồ dùng gì cho vị hôn thê không, ông nói biết nội quy trại giam nên chỉ mang sách cho cô đọc để "thanh lọc tâm trí". Khi được hỏi Chris Wong có cơ hội thoát tội không, ông lắc đầu: "Thực ra, cơ hội thắng vụ này rất mỏng manh, các luật sư nói với tôi rằng bằng chứng phạm tội rất thuyết phục. Chúng tôi chỉ cố gắng giảm rủi ro càng nhiều càng tốt".
Ông Lý Long Cơ cho biết Chris ở trong tù không quen nên khó ngủ: "Đó là một đòn giáng lớn đối với cô ấy, cũng là một đòn lớn đối với tôi".
Ông Lý cũng cho biết Chris thấy có lỗi, tuy nhiên ông sẽ cùng cô đối mặt sự việc: "Tôi an ủi cô ấy đừng quá lo lắng. Hy vọng cô ấy đã học được một bài học và trở thành một con người mới". Ông giải thích rằng Chris bị lừa mua chứng chỉ giả và hiện tại luật sư đang cố gắng hết sức để giúp họ. Cá nhân ông ngày nào cũng sẽ đến thăm cô vào buổi sáng.
Chris Wong bị Cục quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ để điều tra vào ngày 19/2 vì ở lại Hong Kong quá hạn. Theo luật nước này, cô có thể bị kết án lên tới hai năm tù và bị phạt 50.000 HKD, sau đó bị trục xuất. Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 16/4.
Lý Long Cơ là người Hong Kong, từng là nghệ sĩ hợp đồng của ATV, TVB. Ông khởi nghiệp với vai trò hát nhạc phim truyền hình, ca sĩ tự do... Ông từng cho biết thời đỉnh cao, thập niên 1980, bản thân chi tiêu hoang phí, có lúc tậu 5 xe hơi Porsche, BMW, có máy bay riêng... Ông góp mặt trong nhiều phim tên tuổi của Hong Kong như Cỗ máy thời gian, Tây Du Ký, Hồ sơ công lý, Trò chơi may rủi, Truyền thuyết người và rồng... Ông từng kết hôn với người vợ kém gần 30 tuổi và có ba người con, tuy nhiên ly hôn cách đây vài năm. Ông quen biết Chris từ năm 2018.
Nguyễn Hương (Theo HK01)