Ngày 17/1, trong vòng hai giờ sau khi Điện Kensington tiết lộ "ca phẫu thuật bụng được lên lịch trước" của Kate, Điện Buckingham cũng thông báo nhà vua sẽ tiến hành tiểu phẫu do mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt.
Tình trạng của Vua Charles III là lành tính nhưng ông sẽ phải tạm hoãn các công vụ trong tuần này để tập trung điều trị. Theo cung điện, Vua Charles III muốn công khai căn bệnh thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi để bệnh nhân khác cũng noi gương ông đi khám chữa.
Trong khi tình hình sức khỏe của Vương phi xứ Wales chỉ được tiết lộ sau khi ca phẫu thuật của cô đã diễn ra thành công, thông báo của Vua Charles III lại được đưa ra trước ca tiểu phẫu của ông. Một người trong cung điện nói với People: "Quyết định cởi mở về bệnh tật của nhà vua rất hợp lý. Nếu không, mọi người lại suy đoán theo hướng tồi tệ".
Với tư cách là quốc vương, tình trạng sức khỏe của Vua Charles III có tầm quan trọng rất lớn. Và quyết định công khai chẩn đoán bệnh của ông cũng có tác động không nhỏ. Sau khi thông báo của cung điện được đưa ra, lượt tìm kiếm về bệnh phì đại tuyến tiền liệt trên trang web của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh tăng 1.000 %.
Khi Vua Charles III chọn minh bạch, Kate chọn bí mật, với mong muốn "duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể" cho ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. William cũng hoãn lại mọi công việc để ở bên vợ và chăm sóc các con. Những người thân thiết với Thân vương và Vương phi xứ Wales tiết lộ cuộc sống gia đình là ưu tiên hàng đầu của hai vợ chồng.
Mặc dù ca phẫu thuật của Kate được coi là thành công và nguồn tin từ hoàng gia cho biết cô đang "ổn". Tuy nhiên, thời gian nằm viện từ 10 đến 14 ngày, cùng thời gian hồi phục ở nhà dự kiến kéo dài hết tháng 3 của cô vẫn làm dấy lên lo ngại.
Tùng Anh (Theo People)