Samson ra mắt nhưng chưa thể thi đấu cho FC Braga (Bồ Đào Nha). Ảnh: ĐH. |
Theo quy định, các cầu thủ trước khi hết hạn hợp đồng 6 tháng, sẽ được phép tiếp xúc với các đội bóng mới. Samson có quyền làm việc với Hà Nội T&T hay bất cứ CLB khác, nhưng khi vẫn còn khoác áo Đồng Tháp, tiền đạo này đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 3 năm với khoản lót tay lên tới một triệu USD (chưa tính lương) với đội bóng thủ đô. Việc đi đêm đã rõ, nhưng VFF vẫn làm ngơ.
Trên danh nghĩa, Samson là người của Hà Nội T&T. Tuy nhiên, khi mùa giải chưa kết thúc, Samson đã tự ý liên hệ với phía Aletico Madrid và chính thức trở thành người của CLB này mà không có sự đồng ý của Hà Nội T&T. Tất nhiên, đội bóng thủ đô chẳng thể ngồi yên. Ngay lập tức Hà Nội T&T gửi đơn kiện lên VFF đòi bồi thường hợp đồng, đồng thời yêu cầu VFF không được cấp giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) cho chân sút người Nigieria theo đúng quy định. Không có giấy ITC, chắc chắn Samson sẽ không thể thi đấu cho CLB nào. Năm lần bảy lượt gọi điện và nhờ cả người đại diện tới Hà Nội T&T để dàn xếp nhưng vụ việc chưa đi đến đâu. Có vẻ, phía Hà Nội T&T đang bị chạm tự ái và CLB này đang muốn dạy cho Samson một bài học về tội "ôm của bỏ chạy".
Phía Hà Nội T&T cương quyết chỉ khi nào Samson đưa đủ 2 triệu USD (Điều khoản đền bù nếu 1 trong 2 bên đơn phương chấm dứt là 2 triệu USD) mới rút đơn kiện và khi đó Samson mới chính thức có ITC để hành nghề tại các CLB khác.
Chỉ ít ngày nữa, đích thân Samson sẽ phải trở lại Việt Nam để giải quyết dứt điểm vụ việc, khi mà giải vô địch Bồ Đào Nha đã trôi qua được 3 vòng đấu, Samson cũng được đăng ký số áo 99 tại CLB Braga nhưng vẫn phải ngồi chơi xơi nước. Thế nhưng, chắc chắn ngoài 2 triệu USD đền bù cho Hà Nội T&T, Samson cũng chưa thể thoát khỏi kiếp nạn bị đòi nợ bởi một số thông tin cho biết, tiền đạo này còn nhận tiền lót tay của của cả Bình Dương. "Chúng tôi không cố giữ ai cả, nhưng muốn ra đi phải tôn trọng hợp đồng. Chừng nào Samson không trả đủ, anh ta sẽ không được đi đâu cả", Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội khẳng định.
Hà Nội T&T dù cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhưng rõ ràng đội bóng thủ đô đang nắm đằng chuôi trong vụ này. Một khi ITC chưa được cấp, Samson không thể thi đấu cho Sporting Braga hay bất kỳ CLB nào khác. Tất nhiên, Hà Nội T&T hay cả Bình Dương cũng chẳng muốn làm to chuyện. Bởi xét cho cùng, nếu đứng giữa 2 lựa chọn giữa một CLB danh tiếng của Tây Ban Nha và một CLB của V-League, ai cũng sẽ có quyết định như Samson. Phía Hà Nội T&T cũng khẳng định, nếu Samson trả lại hết số tiền lót tay và cả khoản đền bù phá vỡ hợp đồng, sẽ thoải mái đến bất cứ CLB nào.
Qua chuyện lùm xùm của Samson mới thấy, chuyện mắc ngoặc, đi đêm của các đội bóng Việt Nam diễn ra công khai đến thế. Với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ ngoại, đây cũng là bài học đắt giá cho họ. Giấc mơ bay cao ở mọi phương trời luôn được tôn trọng, nhưng phải được giải quyết rõ ràng với những CLB mà mình trót nhận tiền đặt cọc. Đó chính là luật chơi tối thiểu mà các cầu thủ chuyên nghiệp phải hiểu.
Mai Hương