Đám cháy được cho là bắt đầu từ lúc 1 đến 3 giờ sáng, xuất phát từ một hàng vải ở tầng hai. Lực lượng cứu hỏa đã được nhanh chóng huy động đến hiện trường để dập lửa.
Hàng trăm người dân đổ đến trung tâm khi đám cháy xảy ra, nhưng không dám vào cứu hàng vì lửa cháy quá lớn. Lực lượng công an cũng phong tỏa các con phố quanh trung tâm, để tạo thuận lợi cho việc chữa cháy và an toàn cho dân.
Bà Nguyễn Thị Ân, 55 tuổi, tiểu thương kinh doanh quần áo, đồng hồ, máy tính ở tầng 1 của chợ, vô cùng lo lắng. Ngay khi biết tin cháy chợ lúc mờ sáng, bà cùng gia đình chạy ra hiện trường nhưng không được phép vào bên trong.
"Giờ là đầu vụ đông, chúng tôi mới nhập rất nhiều hàng", con bà Ân kể. "Hàng hóa ở đây chúng tôi không mua bảo hiểm cháy nổ. Nhiều nhà mới nhập đến cả tỷ đồng tiềnhàng".
Chị Hạnh, một tiểu thương kinh doanh trong trung tâm, cho biết, gia đình có 3 gian hàng kim khí và toàn bộ tiền, sổ ghi nợ trị giá hàng tỷ đồng đều để ở két sắt trong gian hàng.
14h chiều nay, UBND tỉnh Hải Dương sẽ họp bàn giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ việc..
Trung tâm thương mại bị cháy tọa lạc tại thành phố Hải Dương, cách Hà Nội 60 km về phía đông. Trung hoạt động từ nhiều năm nay, kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép, tạp hóa và đồ nội thất.
(Video: Trọng Hoàng)
Bên trong trung tâm khi đang cháy:
Trọng Hoàng