Ngày 25/8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Lê Quyết Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Tiến Bảo (22 tuổi) cùng trú ở xóm Sen, Phù Đổng, huyện Gia Lâm về hành vi mua bán người. Phiên tòa được xử lưu động tại huyện Gia Lâm.
Theo truy tố, ngày 22/5/2010, trong lễ hội Gióng ở Gia Lâm, Dũng gặp chị Lụa (20 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Sau vài lời tán tỉnh, Dũng biết cô công nhân may mặc trọ gần nhà mình nên mời cô gái tới ăn cơm. Sau đó, gã rủ cô đi mua đá về bán nước mía trong lễ hội.
Đến khu vực Yên Viên, Lụa kêu mệt. Dũng đưa cô gái đến một nhà nghỉ rồi vờ bảo qua nhà người quen. Khoảng 4-5h chiều cùng ngày, Dũng tới nhà nghỉ và ép nạn nhân quan hệ tình dục.
Hai "Tú Ông" Dũng và Bảo. |
Nhớ tới kế hoạch bàn trước với Bảo, 5 ngày sau, gã ép Lụa lên Cao Bằng để bán sang Trung Quốc. Bọn họ vượt sông đưa Lụa tới gặp Lê Thị Kim Anh (31 tuổi, chị gái Dũng) ở quán ăn. Lụa bị má mì Kim Anh và nhóm của Bảo ép bán dâm nhưng cô không đồng ý.
Tuy nhiên, thời điểm đó Dũng đã nảy sinh tình cảm với Lụa nên bảo chị gái sẽ tìm người thay thế. Nhớ tới người bạn gái tên Huê ở Thái Bình, cả hai rủ nhau đi lừa. Theo kế hoạch, Dũng sẽ giả làm chồng Lụa và đứng ra thuê Huê về Hà Nội bán hàng dép. Nghe thấy công việc nhàn hạ, mức lương 2 triệu đồng một tháng, Huê vui vẻ nhận lời.
Chúng đưa Huê về Gia Lâm một ngày rồi dẫn cô gái sang Trung Quốc qua địa phận tỉnh Cao Bằng. Huê phải ở lại bán dâm cho má mì Kim Anh. Trong khi đó, Dũng và Bảo được trả tiền công 5 triệu đồng. Riêng Huê, trải qua hàng trăm lần phục vụ khách làng chơi ở xứ người, trong vòng một tháng, cô được thả về Việt Nam.
Ngày 3/8, hai "Tú Ông" tiếp tục đi tìm người thay thế Huê, còn Lụa vẫn ở lại Trung Quốc. Biết người yêu có hai cô em gái song sinh, Dũng nhắn tin tự giới thiệu là người yêu. Gã nói dối hai thiếu nữ 19 tuổi này là Lụa đang làm việc ở miền Nam.
Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, Dũng đã gọi hai cô đến nhà mình ở cho đỡ tiền thuê. Tin tưởng "anh rể", cặp song sinh này đến mang đồ đạc đến nhà Dũng ở. Trong lúc đó, hai "Tú Ông" bàn nhau làm giả một bức thư với nội dung Lụa bị tai nạn, để lừa đưa các nạn nhân qua biên giới.
Nhận "hàng" xong, Kim Anh đưa họ "động" và ép đi bán dâm nhưng hai người không đồng ý nên đã bị nhốt lại. Ngày hôm sau, giả vờ đồng ý bán dâm, nạn nhân đã bỏ trốn vào nhà một người dân. Hai cô được giải cứu.
Trước vành móng ngựa, Dũng và Bảo đã khai nhận lại hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Dũng và Bảo mỗi bị cáo 14 năm tù. Ngoài ra, cả hai phải bồi thường 20 triệu đồng cho các nạn nhân.
Riêng Kim Anh đang bỏ trốn, cơ quan điều tra bắt được sẽ xử lý sau.
* Tên các nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng