Đẹp trai, khỏe mạnh, có tài ăn nói, Văn Giang (25 tuổi, quê xã Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hải Dương) làm nghề buôn chuyến đường dài Hà Nội Quảng Ninh. Giang chơi thân với Trần Văn Dũng (25 tuổi, quê xã Đa Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng).
Đầu tháng 10/2004, bọn Giang đến nhà chị Luân, bạn hàng ở thành phố Hạ Long chơi thì gặp Trịnh Thị Vân, một cô bé 15 tuổi vừa từ Lạng Giang (Bắc Giang) xuống tìm việc làm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Giang đã bị vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng của Vân hớp hồn. Cô bé Vân cũng rất có cảm tình với Giang, một chàng đẹp trai, từng trải, lại ăn nói có duyên. Không lâu sau họ yêu nhau.
Qua câu chuyện, Giang biết chị Luân chưa tìm được cho Vân việc làm phù hợp, bởi Vân không có trình độ, nghề nghiệp. Biết Vân rất nóng lòng được đi làm, Giang nói với chị Luân là gia đình mình có cửa hàng vàng ở Hà Nội, đang rất cần người bán hàng. Nếu Vân muốn đi làm thì Giang sẽ nói giúp. Giang bảo, xinh đẹp lại thật thà như Vân, xin bán hàng chắc bố mẹ cậu sẽ ưng ngay.
Chị Luân đang lưỡng lự không muốn cho cháu đi làm xa, bởi Vân còn ít tuổi, chưa va chạm nhiều, thì Vân đã tha thiết nhờ Giang xin việc giúp và xin dì đồng ý.
Nắm được tâm lý của cô bé mới lớn, Giang thủ thỉ với Vân rằng: “Dì Luân không muốn cho em đi với anh, nên nếu em không muốn lỡ cơ hội này thì phải trốn dì đi về Hà Nội. Em hãy tin anh, có anh em không phải lo lắng gì hết, tương lai của em là ở Hà Nội”. Trước những lời ngon ngọt của Giang, Vân răm rắp nghe lời.
Đêm 27/10/2004, theo kế hoạch của Giang, Vân lấy trộm của dì một dây chuyền và một nhẫn vàng tây rồi bí mật rời gia đình. Bọn Giang và Dũng đã đợi Vân ở đầu phố để lên đường “về Hà Nội”.
Giang bảo Vân đưa nhẫn và dây chuyền cho Giang để nộp lệ phí học nghề. Tin lời người yêu, Vân tháo dây chuyền và nhẫn đưa cho Giang. Giang và Dũng đã không đưa Vân xuống Hà Nội mà thẳng ra thị xã Móng Cái với ý đồ bán cô sang Trung Quốc.
Khi Vân thắc mắc sao đường xuống Hà Nội mà toàn đồi núi thì bọn chúng bảo đưa Vân sang Trung Quốc chơi một chuyến rồi mới về Hà Nội. Đến Móng Cái, Giang và Dũng không đưa Vân sang Trung Quốc theo đường cửa khẩu mà dẫn cô bé vượt biên theo đường tiểu ngạch.
Khoảng 18h hôm đó, khi cả ba đang trên đường sang Trung Quốc thì bị bộ đội Biên phòng đồn 11 (Quảng Ninh) bắt quả tang.
Theo Tiền Phong, vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Văn Giang 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”, 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 11 năm tù. Bị cáo Trần Văn Dũng bị tuyên 8 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.