Mình tên là Lê Thị Hoài Hương, chồng mình là Nguyễn Xuân Nguyên. Hai đứa mình quen biết, rồi thân và yêu nhau rất tình cờ. Chúng mình chơi thân với nhau như hai người bạn, rồi lại chia xa, không giữ liên lạc với nhau nữa.
Nhưng dường như duyên số đã định, anh trở lại ngay trong lúc mình như tuyệt vọng nhất cả về bạn bè, công việc và tình cảm vì mình ở xa gia đình. Chính anh là người làm thay đổi cuộc đời mình và từ đó chúng mình trở nên không thể thiếu nhau.
Cuộc tình của đôi mình kéo dài hơn 4 năm với những hờn giận và cả sự ngăn cản của gia đình. Cuối cùng, bằng sự quyết tâm và lòng chân thành của anh, tình yêu của chúng mình đã đi đến hôn nhân hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.