Năm nay mình học lớp 9. Suốt những năm trước, mình chỉ biết học và học. Lên lớp 9, một buổi chiều ra công viên, mình gặp một nhóm con trai cấp 3. Qua lời giới thiệu của tụi bạn, mình biết các anh ấy đều là những học sinh khá giỏi, chơi và học tập hết sức lành mạnh. Trong số đó, mình rất ấn tượng với một anh chàng. Vì quá thích anh chàng ấy, mình đã lén theo dõi anh khi anh trên đường về nhà để biết nhà anh ở đâu. Cũng may, anh ấy không hề biết chuyện đó.
Do học tập, cuộc sống và gia đình nên số thời gian mình đến công viên giảm dần. Để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá, mình đã gửi cho anh một bức thư. Bức thư thứ nhất mình viết có nội dung chan chứa tình cảm, nhớ thương mà mình dành cho anh. Nhưng vì lo anh ấy sẽ hiểu sai về mình nên mình đã viết bức thư khác nội dung đơn giản hơn. Mình viết bức thư thứ hai cốt là để làm quen với anh. Mình đã nhờ một người bạn đưa hộ.
Hôm ấy, sau khi đọc được thư, anh ấy đã nhắn lại cho mình. Thì ra, anh ấy học lớp 12, trường chuyên. Anh ấy đã hẹn mình nói chuyện ở công viên. Sau hai cuộc trò chuyện với anh, mình lại càng thêm yêu anh nhiều hơn vì anh là một chàng trai tốt bụng, yêu bạn bè, yêu cuộc sống. Trước sự vồn vã và tình yêu của mình, anh ấy rất ít nhắn tin và nói chuyện với mình, thường chỉ có mình chủ động nhắn tin với anh. Điều đó làm mình thật sự rất buồn.
Mình không biết anh ấy có bạn gái hay chưa nhưng mình vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Đã nhiều đêm liền, mình thầm khóc trong bóng tối. Vậy là mình đã quyết định sẽ không đến công viên nữa và mãi mãi chấp nhận yêu đơn phương anh ấy. Sắp thi cấp 3 đến nơi rồi mà mình chỉ biết nghĩ đến anh ấy rồi khóc. Thật sự, mình yêu anh ấy rất nhiều. Mình không biết phải làm thế nào nữa. Các bạn và mọi người giúp mình với.
Mimi
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.