Long Giang trong màu áo Navibank Sài Gòn tại V-League năm nay. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đây là tiệc mừng sinh nhật muộn của Long Giang với gia đình bởi vào đúng ngày sinh 6/5, anh tổ chức buổi lễ ở CLB Navibank Sài Gòn. Ngày sinh nhật lần thứ 23 của trung vệ đội U23 Việt Nam kết thúc không suôn sẻ khi anh phát hiện chiếc xe SH không cánh mà bay sau buổi tiệc. Ngoài ra, trong cốp xe còn nhiều giấy tờ, vật dụng, tiền bạc lên đến 10 triệu đồng.
Long Giang lập tức báo bảo vệ và được chủ nhà hàng hứa giải quyết ổn thoả, bồi hoàn toàn bộ giá trị xe. Trung vệ của Navibank Sài Gòn cho rằng mình hoàn toàn có lý khi vẫn giữ chìa khóa và vé xe của mình.
Tuy vậy không lâu sau đó, phía bảo vệ và nhà hàng cho biết chỉ đền bù 50% giá trị chiếc xe (tương đương 80 triệu đồng). Long Giang và gia đình không chấp nhận mức đền bù trên và sự lật lọng của nhà hàng. Không những vậy, nhà hàng Dũng Năm Căn 2 còn nhiều lần tránh mặt, kéo dài sự việc.
Long Giang cho biết: "Không giải quyết ổn thoả, tôi sẽ mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Bây giờ, vấn đề tiền bạc không còn là chuyện lớn. Điều quan trọng, tôi muốn tìm cho mình sự công bằng, thoả đáng".
Do bận tập luyện và thi đấu, trung vệ trẻ người Tiền Giang nhờ người thân toàn quyền giải quyết vụ việc. Ngày mai, gia đình Long Giang sẽ cùng nhà hàng, tổ bảo vệ lên làm việc cùng công an quận Bình Tân. Nếu vẫn không giải quyết thoả đáng, anh sẽ mời luật sư.
Sa Huỳnh