Em bé hạnh phúc Em bé Becca yêu dấu, con là hạnh phúc của mẹ, là đứa con đầu tiên mà cả ba và mẹ mong ngóng từng ngày và yêu thương hết mực.
Con là nguồn sống của ba mẹ Ba mẹ hạnh phúc khi chứng kiến những khoảnh khắc con lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của cả gia đình.
Mẹ hạnh phúc khi lần đầu con biết lật 0 Ngày con biết lật lần đầu tiên là lúc tim mẹ đập nhanh, liên hồi, khóe mắt cay và lòng thật hạnh phúc.
Con lớn từng ngày 0 Bé Sóc (Minh Ánh) một tuổi, rất thông minh và lém lỉnh. Ba mẹ thật hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày.
Lần đầu bé biết hú oà 0 Bà nội thật tuyệt vời, đã ghi lại lần đầu Kẹo biết chơi hú òa, biết quay mặt vào gối làm cả nhà bất ngờ.
Cái lẫy đầu đời 0 Trâm Anh biết lẫy khi tròn 4 tháng tuổi. Cái lẫy của con khiến cho mẹ rất ngạc nhiên và vui mừng.
Liều thuốc bổ của gia đình 0 Tông Ha là em bé rất thích nghe nhạc, hay cười và luôn vui vẻ với mọi người.
Lần đầu bên chiếc bánh kem 0 Con gái của mẹ thật đáng yêu khi lần đầu bên chiếc bánh kem mừng sinh nhật một tuổi.
Món quà quý giá 0 Con là món quà quý nhất của cuộc đời cha mẹ. Mong con luôn được bình an, mạnh khỏe.
Những bước đi đầu tiên của con 0 Con đã can đảm vượt qua nỗi sợ sau mỗi lần té ngã và dũng cảm tự đứng dậy đi bằng đôi chân bé bỏng của mình khi lần đầu tập đi.
Những lần đầu tiên của Hoàng Kim 0 Hoàng Kim giờ đã 7 tháng tuổi. Mẹ vẫn nhớ mãi những lần đầu tiên của em, lần đầu tiên em cười, lần đầu tiên em lật, lần đầu tiên em lăn lộn....
Con làm duyên cho mẹ chụp ảnh 0 Con rất biết cách làm duyên và cười khi ngủ cho mẹ chụp ảnh dù còn rất nhỏ.
Trân trọng khoảnh khắc đầu tiên của con 0 Lần đầu tiên con nhìn vào mắt mẹ và cười thật tươi để hở hai hàm lợi là điều đáng nhớ nhất.
Biểu cảm ngộ nghĩnh của con 0 Hoàn An 8 tháng tuổi, rất tinh nghịch, thích làm mặt xấu để trêu mọi người.
Điều kỳ tích mang tên Cơm Nắm 0 Mẹ mang thai con sau khi ba con vừa qua đời được 2 tháng, điều kỳ diệu đến với mẹ như một kỳ tích.
Khuôn miệng đặc biệt của Meo 0 Mỗi lần con cười lên là y như rằng bà ngoại sẽ nói: "Trùi ui cái miệng như cái ao á, tui nhét con ếch vô cũng vừa nữa".
Chuyến du lịch đầu tiên của con 0 Con có chuyến du lịch đầu tiên trong đời vào lúc 10 tháng tuổi, vào mùa hè 2019.
Con khó chịu vì mọc răng 0 Con gái bé bỏng của mẹ đang trải qua nhiều ngày khó chịu vì những chiếc răng đang nhú dần lên.
Khoảnh khắc của bé Củ Hành 0 Củ Hành hay gọi mẹ là "Mami Chang", trái tim mẹ rộn ràng theo tiếng con gọi.
Lần đầu tiên con hát 0 Con nói chưa rõ nhưng con thích hát lắm, cũng biết luyến láy để cất lên giai điệu.
Lần đầu Cafe tập lật 0 Dù lật xong úp mặt xuống đất mới ngoi đầu lên được, nhưng hễ thấy mẹ hay ba động viên là Cafe cười tít mắt.