Mẹ rất thích đi nhiều nơi lúc còn trẻ. Đó là cách giúp mẹ trải nghiệm cuộc sống, khám phá, và để học hỏi nhiều điều hay, thú vị. Nhưng từ khi mẹ có con - bé Gạo - mẹ tạm thời dừng hết hẳn mọi thứ yêu thích sang một bên. Mẹ dành tất cả thời gian để ở bên con, lo cho con, chơi đùa với con.
Hình ảnh phía dưới là lúc con được 5 ngày tuổi. Trong thời gian ở cữ, mẹ nằm cạnh con, ngắm con mỗi lúc. Lúc đó con còn làm duyên và cười khi ngủ để cho mẹ chụp hình nữa. Con mau lớn, mới đây mà đã được 7 tháng mấy ngày rồi. Và mẹ đã bắt đầu lại công việc được gần một tháng. Mẹ bỏ con ở nhà cho ông bà trông giúp để đi kiếm tiền mua sữa, mua tã cho con.
Quấn quýt với con 6 tháng, mẹ đi làm có chút xíu là lại nhớ Gạo rồi. Mà chỗ làm với nhà cũng gần. Hết giờ làm là mẹ chạy về chơi với con, cho con ăn, cho con ngủ... Thấy vậy chứ con mới 6 tháng mà biết đòi mẹ. Con thấy mẹ chuẩn bị đi làm là đòi ẵm không cho đi. Bởi vậy, còn trẻ thì mẹ đi đâu cũng được, nhưng có con rồi lại chỉ muốn ở nhà với con. Vì nhà là nơi yên bình nhất mà.
Mẹ chỉ mong con mạnh khỏe, mau lớn, học hỏi những điều tốt trong cuộc sống, là những đứa trẻ ngoan. Sau này lớn lên, con sẽ là người có ích cho xã hội, con nhé! Mẹ yêu Gạo .

Lê Thị Diễm My
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
