Kate và Camilla tham dự ngày Chủ nhật Tưởng niệm hôm 12/11
Hôm 12/11, hai nàng dâu hoàng gia Anh đứng trên vị trí truyền thống - ban công của tòa nhà Bộ Ngoại giao - để tham dự buổi lễ tưởng niệm hàng năm trước tượng đài Cenotaph ở trung tâm London. Hoàng hậu Camilla và Vương phi xứ Wales đều diện trang phục đen, đội mũ thanh lịch và đeo trang sức ngọc trai. Buổi lễ đánh dấu lần thứ hai Vua Charles III giữ trọng trách người chủ trì vào ngày Chủ nhật Tưởng niệm kể từ khi ông lên ngôi. Vị vua 75 tuổi dành hai phút mặc niệm xúc động trước khi đặt vòng hoa tại Cenotaph. Theo sau ông lần lượt là Thân vương William, các thành viên hoàng gia và chính trị gia khác.
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, cả Kate và Camilla đều tạo ấn tượng "đoàn kết mạnh mẽ" khi cùng nhau chứng kiến chồng tham gia buổi lễ bên dưới. Judi James nói với Mirror: "Họ đứng cách xa nhau, gần như ở hai đầu ban công. Không có sự hiện diện của Nữ công tước Sophie để tạo thành bộ ba nàng dâu hoàng gia như mọi khi. Và như thế tạo cảm giác Camilla và Kate có địa vị ngang bằng".

Hoàng hậu Camilla và Kate trò chuyện trên ban công Bộ Ngoại giao hôm Chủ nhật. Ảnh: PA
"Tư thế của họ giống nhau, những chiếc mũ rộng vành cũng tương tự, đều được nghiêng cùng một góc, tạo ấn tượng về một đội gồm hai người phụ nữ đều mạnh mẽ. Kate rơi nước mắt tại buổi lễ do cảm động và giữ vẻ mặt trang nghiêm. Còn Camilla nở một nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ gắn liền với sự điềm tĩnh, yên bình".
Tuy nhiên, theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, ở cuối buổi lễ, có một khoảnh khắc Kate đã thể hiện rõ cho Camilla thấy thứ bậc hoàng gia nên như thế nào. Bà Camilla là Hoàng hậu, trong khi Kate chỉ là Vương phi. Judi James giải thích: "Hai người phụ nữ dường như xác định được sau khi Nữ hoàng qua đời, họ vẫn cần những lời nhắc nhở hoặc tín hiệu về thứ bậc của hoàng gia. Cuối buổi lễ, Camilla quay đầu, hướng về phía cửa vào. Và dường như Kate đã nói 'Con đi sau ạ' khi cô cũng quay đi cùng một hướng. Camilla nở nụ cười tươi, thể hiện sự hài lòng khi bước vào trong trước, còn Kate theo sau một cách thanh lịch".

Vương phi xứ Wales xúc động trong lễ tưởng niệm các binh lính Anh và Khối thịnh vượng chung hy sinh trong chiến tranh. Ảnh: Splash News
Tại buổi lễ, Kate cũng gây chú ý khi đính ba bông hoa anh túc đỏ trên ngực áo. Tuy chưa bao giờ được cung điện xác nhận, một số người cho rằng vương phi 42 tuổi đeo nhiều bông hoa anh túc như vậy để tưởng nhớ người thân từng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh. Bà cố của Kate có ba người anh em trai đều thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất.
Ngoài Kate, các thành viên nữ khác của hoàng gia cũng chọn cách làm tương tự. Nữ hoàng Elizabeth II đã đính 5 bông hoa anh túc đến tượng đài Cenotaph hàng năm trước khi qua đời. Theo truyền thông Anh, đây là cách bà tri ân các nhánh của lực lượng vũ trang gồm: Quân đội Anh, Không quân hoàng gia, Hải quân hoàng gia, Thủy quân lục chiến hoàng gia.
Tùng Anh (Theo Mirror)