![]() |
Một quan chức Y tế Thái Lan cho biết, con số người thiệt mạng mới nhất là 59 người. Ảnh: Reuters. |
Đám cháy xảy ra đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cảnh sát và các lực lượng cứu hộ đã có mặt để cố gắng đưa các nạn nhân thoát khỏi cơn giận dữ của "bà hỏa", vẫn có gần 60 người bị thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.
Các gia đình có người bị nạn kêu khóc thảm thiết khi đưa quan tài người thân về an táng. Nhiều người dân khác cũng tới vũ trường Santika để cầu nguyện và đặt vòng hoa cho những người không may mắn. Rất nhiều người bị thương là người nước ngoài hiện vẫn trong bệnh viện.
Thanawut Santhong, một người may mắn sống sót, nghẹn ngào cho biết, ba người bạn thân của anh đã thiệt mạng trong vụ cháy. Tại bữa tiệc ở Santika, mỗi vị khách được phát pháo bông để đốt trong thời khắc đón chào năm mới. Đột nhiên, lửa bùng lên và "nuốt chửng" cả câu lạc bộ trong biển lửa, tất cả các bóng đèn vụt tắt.
![]() |
Thảm cảnh tan hoang sau khi bà hỏa "ghé thăm" hộp đêm Santika của Thái Lan đêm giao thừa. Ảnh: Reuters. |
"Mọi người trong cơn hoảng loạn khi đèn tắt ngóm, tối om. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ai đó hét lên 'cháy' và tất cả cố gắng để thoát thân", Santhong cho biết.
Nhân chứng này nhớ lại, những người đi dự tiệc năm mới tại đây đều khóc lóc, gào thét và đùn đẩy, người nọ đạp lên đầu người kia để đến chỗ lối thoát. Những đốm lửa rơi như mưa từ trên trần xuống đầu, tóc, quần áo mọi người.
Theo Telegraph, các cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường cho rằng thảm cảnh này có thể do màn đốt pháo hoa ở tầng một gây nên sau khi đồng hồ đếm ngược chúc mừng năm mới kết thúc. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan lại cho hay, họ vẫn đang điều tra nguyên nhân.
Chatree Charoencheewakul, một quan chức Y tế của nước này tiết lộ, con số người chết mới nhất là 59 còn số người bị thương vẫn nằm trong bệnh viện là 86, trong đó, 38 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Bình Minh