
Anh Muhammad Zubair - một trong hai người sống sót sau vụ máy bay rơi ở Pakistan hôm 22/5 - hiện được điều trị tại bệnh viện Dân sự Karachi. Ảnh: Twitter.
Cùng với ông Zafar Masood - quản lý Ngân hàng Punjab, anh Muhammad Zubair được kéo ra khỏi xác của chiếc Airbus A320 hôm 22/5. Trả lời trang Geo News từ giường bệnh tại Bệnh viện Dân sự Karachi, Zubair cho biết phi công đã có một lần hạ cánh suýt thành công khi chạm nhẹ được vào mặt đất nhưng rồi lại cất cánh.
Sau khoảng 10 phút bay tiếp, phi công thông báo với hành khách sẽ thử hạ cánh lần nữa. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã bị rơi khi đến gần đường băng.
"Tất cả những gì tôi có thể thấy trong tầm mắt mình chỉ là khói và lửa. Tôi nghe thấy tiếng la hét ở tứ phía, cả trẻ con và người lớn. Tôi không thể nhìn rõ ra ai với ai, chỉ nghe thấy tiếng hét của họ", Muhammad Zubair cho biết.

Ông Zafar Masood, hành khách sống sót, khi được kéo ra khỏi máy bay ở Pakistan hôm 2/5. Ảnh: Twitter.
Trong khi đó, Masood, người ngồi ghế 1C trên máy bay, vẫn còn bị sốc. Ông chỉ liên tục nói "Cảm tạ trời đất. Chúa nhân từ!" với các quan chức y tế sau khi được đưa tới bệnh viện. Phát ngôn viên của Ngân hàng Punjab tiết lộ Massod bị gãy xương nhưng "có ý thức và phản xạ tốt".
Theo cơ quan hàng không dân dụng Pakistan, chiếc Airbues A320 chở 92 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn bay từ thành phố Lahore, phía đông Pakistan, về Karachi vào chiều 22/5. Máy bay mất liên lạc vào khoảng 14h30.

Hình ảnh cuối cùng cho thấy khói bốc ra từ động cơ trước khi máy bay rơi ở Pakistan hôm 22/5. Ảnh: PSPK.
Các nhân chứng cho biết chiếc máy bay đã thực hiện ba lần hạ cánh thất bại tại sân bay quốc tế Jinnah trước khi lao vào khu dân nghèo Model Colony, cách sân bay hơn 3 km, trong lần thử thứ tư. Trong cuộc gọi cuối cùng với trạm kiểm soát không lưu, phi công thông báo cả hai động cơ đều gặp trục trặc.
Một đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay khi nó đột ngột chúi mũi xuống, mất độ cao rồi sau đó lao vào khu dân cư và phát nổ. Cho tới nay, chính quyền Pakistan xác nhận chỉ có 2 trong số 99 người có mặt trên máy bay còn sống, 17 thi thể đã xác định được danh tính.
Tùng Anh (Theo Reuters)