Con gái Bắc Ninh
Tháng 12 là tháng lạnh nhất của một năm. Và một mùa đông đầy gió lạnh lại quay về hiện hữu. Mùa đông năm nào chẳng lạnh đến hoang tàn... Có lẽ mùa đông tự nguyện hy sinh chút vẻ đẹp mỹ miều của mình để ôm trọn vẻ đẹp còn sót lại của một mùa thu vàng và nâng niu, ôm ấp nẩy những mầm xanh tươi cho một mùa xuân căng tràn sự sống.
Hà Nội những ngày này rét ngọt. Một chút dịu dàng với chiếc áo khoác màu trắng kem, với chiếc khăn quàng cổ màu phấn hồng và mái tóc buông nhẹ trong gió nó bước ra đường trong cái lạnh thấm vào từng thớ thịt của buổi sáng sớm, chốc chốc lại xuýt xoa lạnh quá... và mỉm cười bước vội trong dòng người tấp nập.
Tháng 12 về... là thời gian để nhìn lại chính mình và nó chợt nhận ra mọi kế hoạch lớn nhỏ của nó đều lấy thời gian làm mốc. Nhưng nó chẳng ngồi tính được mình đã làm được gì và đã cố gắng đến đâu để hoàn thành những kế hoạch đó hay nó để thời gian trôi phí và thấy mình cứ quanh quẩn một chỗ và chẳng làm được gì ra hồn. Đầu óc nó quay cuồng và đôi lúc hoảng sợ. Và lý do đơn giản nhất nó hay vin vào là đổ lỗi cho số phận.
Lúc này đây hơn bao giờ hết nó mong muốn được quay ngược một vòng thời gian, được trẻ lại để làm lại những điều có thể. Nhưng có ai kiểm soát được thời gian đâu nhỉ? Thời gian là tiến sao có thể thay đổi được quy luật này. Có ngồi tiếc nuối thì cũng chẳng còn làm gì được nữa rồi.
Có thể ngày mai, khi thời gian đủ dài và nó đủ trưởng thành và cứng rắn có lẽ nó sẽ làm tốt hơn và đi xa hơn những kỳ vọng của chính nó. Con đường còn dài nếu không thay đổi được quá khứ thì sẽ thay đổi hiện tại và tương lai. Nó sẽ cố gắng làm được điều gì đó cho chính bản thân mình.
Tháng 12 về với nhiều suy tư trong nó. Nó lại tự động viên mình câu: "Còn cuộc đời thì ta cứ vui, cứ hy vọng...".
Trời mỗi lúc một lạnh... Lẫn trong tiếng gió ngoài kia là tiếng cười khàn đục của nó. Đừng co ro với cái lạnh mà hãy cười lên cho có khí thế để bước tiếp con đường dài phía trước.
Gửi lời chào tháng 12!!!! Một tháng 12 ấm áp và nhiều điều may mắn.
Vài nét về blogger:
"Trong vườn hoa, mình không đẹp nhưng phải lạ".
Tôi rất thích chuyên mục "Chơi Blog" bởi sự gần gũi, thân quen, bởi những chia sẻ rất thật lòng của độc giả với chuyên mục này. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi muốn gửi bài viết "Viết cho ngày 28 tuổi" để chia sẻ những niềm vui trong ngày đặc biệt của mình với mọi người - Con gái Bắc Ninh.
Bài đã đăng: Sinh nhật 28 tuổi, Cảm xúc ngày cuối năm, Nhớ lắm những mùa trung thu.