Ảnh minh họa: Sweetproposal. |
Chúng tôi là hai con người ưa thích khám phá, du lịch. Cũng vì lí do đó mà tôi và anh quen nhau. Ba năm trước, tôi trở thành bạn gái của anh sau những chuỗi ngày dài đi "phượt" cùng nhau. Yêu nhau đã lâu, chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện kết hôn và cùng nhau chung sống để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thú thực, tôi không phải người lãng mạn nên cũng không nghĩ nhiều đến những lời cầu hôn lãng mạn mà tôi đã được xem qua tivi, sách báo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cưới là cưới, tôi yêu anh vì sự chân thành và vì anh luôn đồng hành cùng tôi trong mọi sự kiện cuộc sống.
Hè 2011, khi chúng tôi bắt đầu nói tới chuyện cưới xin thì bất ngờ anh tổ chức một chuyến du lịch cho riêng hai chúng tôi tới biển Nha Trang. Đây là chuyến đi du lịch riêng đầu tiên của cả hai và thành phố biển Nha Trang cũng là điểm đến tôi luôn mơ ước đặt chân tới nên tôi rất háo hức. Và anh dường như còn háo hức hơn cả tôi.
Kỳ nghỉ 5 ngày của chúng tôi diễn ra vui vẻ, tới ngày cuối cùng, anh rủ tôi đi lặn biển. Thú thực, khi nghĩ tới đáy biển sâu, tôi hơi e ngại vì tôi chưa đi lặn bao giờ, còn anh đã trải qua nhiều khóa lặn biển, thậm chí còn có cả bằng lặn để được "tung hoành" một mình dưới biển. Anh đã thuyết phục vì anh nói sẽ luôn ở bên tôi. Vì chiều lòng anh, tôi tham gia tour lặn biển như một trải nghiệm mới mẻ.
Khi xuống nước khoảng 10m, chúng tôi được đưa tới một khu vườn san hô tuyệt đẹp. Đúng lúc anh nắm tay tôi dẫn vào khoảng san hô với những đàn cá rực rỡ, thì tôi thấy hai nhân viên lặn kéo căng một tấm băng rôn lớn, trên đó ghi dòng chữ: "Chúng mình cưới nhau em nhé?" và tiến thẳng đến chỗ chúng tôi! Tôi ngỡ ngàng và chưa kịp hiểu gì thì anh đã ra hiệu, tấm biển đó là dành cho tôi.
Lúc đó tôi khóc không được, cười cũng không xong vì cả mặt tôi bị che phủ bởi mặt nạ lặn, nhưng trái tim tôi thì đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi đã đồng ý và nhận lời cầu hôn của anh trong hoàn cảnh thật đặc biệt đó. Sau này tôi mới biết, anh đã lên kế hoạch cầu hôn này trong suốt 1 năm trời và liên hệ với nhiều khu lặn biển ở Nha Trang để họ đồng ý giúp anh thực hiện màn cầu hôn lãng mạn. Khi biết điều đó, tôi lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hè năm nay, sau khi đã trở thành vợ chồng, chúng tôi sẽ quay lại Nha Trang, nơi lưu giữ kỷ niệm về lời cầu hôn lãng mạn như trong phim để tận hưởng lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn và những ngày đáng nhớ.
Ngọc Minh
(Hà Nội)