Chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu, kể từ khi mới ra trường đi làm, đến nay đã được hơn 4 năm mà chưa từng một lần đề cập đến chuyện cưới xin. Một phần vì tôi muốn tập trung thêm thời gian cho công việc, phần nữa, tôi vẫn phải lo cho đứa em ở dưới mình học đại học. Anh hiểu nên cũng không giục gì cả.
Thời gian này, em tôi bắt đầu đi làm thêm, có được chút tiền đủ sống nên bố mẹ tôi cũng giục tôi nên sớm lo cho hạnh phúc riêng tư. Tôi cũng muốn thế, nhưng chờ mãi chưa thấy anh nói gì về chuyện đám cưới cả. Chẳng lẽ tôi lại đi hỏi thẳng anh, rằng anh có muốn cưới em không, để em còn tính. Anh vẫn thế, ngày ngày đưa tôi đi chơi sau giờ làm, chiều theo mọi ý thích của tôi, chỉ tuyệt nhiên chuyện cưới xin là không nói gì.
Ảnh minh họa: Thái An. |
Một buổi chiều chủ nhật, chúng tôi đi chơi cùng nhau ở Bờ hồ. Ngồi ở chỗ tượng đài, nơi có rất nhiều em nhỏ nô đùa, tôi và anh ôn lại chuyện tuổi thơ. Anh kể cho tôi những tháng ngày cơ cực, còn tôi, nhớ nhất về thời hai chị em tôi suốt ngày đánh nhau vì tranh đồ đạc. Bỗng nhiên, anh quay sang tôi nói với vẻ mặt khá bối rối:
- Anh chẳng biết phải cầu hôn em như thế nào.
Trời ơi! Tôi biết thừa anh khô khan, anh không có chút lãng mạn nào, nhưng sao lại nói thẳng như thế chứ? Anh chỉ cần bảo, mình về thưa chuyện với gia đình để làm đám cưới là xong, tôi đâu cần nhiều. Nghe anh nói thế, tôi lặng im, không nói gì, chỉ khẽ cười. Anh lại tiếp:
- Mình về hỏi ý kiến gia đình xem trong năm nay có làm đám cưới được không, em nhé?
Để phá tan sự bối rối và cái không khí căng thẳng đáng sợ, tôi quay sang trêu anh:
- Đây là lời cầu hôn đấy hả anh?
Anh cười ngượng ngùng, làm tôi không chịu nổi, phá lên cười. Anh khẽ ôm tôi vào lòng và nói:
- Thì em biết anh rồi mà, rất khó khăn khi làm những việc như thế này. Hôm nay phải lấy hết can đảm mới dám nói với em đấy.
Tôi dựa vào vai anh, đưa mắt ra xa nhìn các em bé đang nô đùa. Tôi không cần lời cầu hôn lãng mạn, không cần nến hay hoa, không cần nhẫn kim cương, tôi hài lòng với tấm chân tình của anh và sự thật thà mà anh dành cho tôi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Bích Trâm
(Hà Nội)